Lạnh nhạt với chồng vì bị tình nhân phản bội

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng kết hôn được 10 năm và có hai cậu con trai ngoan ngoãn. Cuộc sống của gia đình tôi phải nói là yên ấm, kinh tế vững vàng.
Lạnh nhạt với chồng vì bị tình nhân phản bội
Ảnh minh họa

Nhưng chung sống với nhau chừng ấy thời gian, dương như tình yêu của tôi và chồng không còn nồng nàn nữa. Đôi khi tôi khao khát cái cảm giác lãng mạn, bâng khuâng, rạo rực như hồi yêu nhau.

Công việc của tôi thường xuyên phải tiếp các đối tác làm ăn. Tiếp xúc với họ, tôi như được mở mang cuộc sống, cảm thấy hứng thú, bản thân như trẻ ra, yêu đời hơn. Chỉ vài câu nói thú vị, đong đưa của họ khiến tôi có thêm những cảm xúc, trải nghiệm mới. Họ khiến tôi có cảm giác muốn phiêu lưu. Cũng từ dó, tôi không còn rung động với chồng nữa. Trong mắt tôi anh là một người đàn ông “cũ kỹ” chẳng có nổi một cử chỉ ga-lăng.

Thế rồi trong một lần đi ký hợp đồng, tôi gặp M. người đàn ông trẻ hơn tôi hai tuổi. Hợp đồng ký xong, hai bên vui vẻ mời đối tác đi ăn mừng. Khi rượu đã ngấm, tôi bắt đầu mạnh dạn tiếp nhận những quan tâm của M. M. thản nhiên khoác vai tôi, còn tôi mặc kệ vì trong long tôi lúc đó, một ngọn lửa khao khát đã âm ỉ cháy lên.

Sau hôm đó, M. thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Những cuộc gặp ban đầu lấy lý do công việc, rồi tần suất tăng lên, cùng với đó, M. công khai tán tỉnh tôi. Phải nói thêm rằng M. rất đẹp trai, cao to, nói chuyện hóm hỉnh, có duyên và rất thu hút phụ nữ. M. cũng rất khéo léo khi thường xuyên khen  tôi đẹp, sắc sảo, thông minh… Một lần đi café, khi đang ngồi đối diện nhau, M. bỗng dưng nhắn tin cho tôi “Em làm anh rung động mất rồi”. Chỉ thế thôi, chúng tôi bắt đầu trở thành người tình của nhau.

M. làm sống dậy trong tôi những cảm xúc ngọt ngào và ham muốn yêu đương mãnh liệt. Kể từ khi lén lút quan hệ với M, những cảm xúc ham muốn với chồng cũng quay trở lại. Chính chồng tôi cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Càng say mê bồ bao nhiêu, tôi lại càng muốn “yêu” chồng hơn. Những lúc trong vòng tay chồng, tôi lại nhớ đến M, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để ngư‌ời tìn‌h say mê tôi như “điếu đổ”.

Tôi rất hài lòng với cuộc sống một bên là chồng, một bên là người tình. Mối quan hệ bí mật khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị và tôi cũng không có ý định chấm dứt với M. Thế nhưng sau 3 tháng, tôi phát hiện ra ngư‌ời tìn‌h của tôi… có bồ. Chính tôi tận mắt nhìn thấy hai người họ tình tứ ôm eo đưa nhau vào nhà nghỉ.

Tôi ức quá, gọi điện trách mắng M. thậm tệ và nghĩ rằng M. sẽ xin lỗi tôi. Nhưng ngược lại, M. lạnh lùng buông thõng một câu: “Không thích thì chấm dứt”.

Tôi phát điên lên, mất ăn mất ngủ vì bị ngư‌ời tìn‌h phản bội. Tính tình tôi trở nên cáu bẳn, cũng mất hứng luôn chuyện chăn gối với chồng. Suốt cả tháng trời, chồng tôi chưng hửng vì sự lạnh nhạt của tôi hàng đêm. Kể từ khi phát hiện ra mình bị ngư‌ời tìn‌h phản bội, tôi đã hoàn toàn không có cảm giác ham muốn “chu‌yện ấ‌y”. Thú thực tôi nhận thấy cuộc tình sai trái này không hề có yêu thương thật lòng, tất cả chỉ để thỏ‌a mã‌n ham muốn mà thôi. Nhưng tôi không dứt ra được…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật