Thu Phượng - vợ cũ Thành Trung: “Tôi vẫn bị lợi dụng, bắt nạt!”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phải tự mò mẫm tìm lối đi ở miền đất mới nên Thu Phượng – vợ cũ Thành Trung cho biết, thi thoảng cô vẫn bị lợi dụng hay bắt nạt!
Thu Phượng - vợ cũ Thành Trung: “Tôi vẫn bị lợi dụng, bắt nạt!”
Ca sĩ Thu Phượng

- Nhiều người nói, quyết định vào Sài Gòn là một sự “chạy trốn” của Thu Phượng!?

- Tôi thì nghĩ ngược lại, vì tôi có phạm pháp hay làm gì khuất tất tại Hà Hội đâu mà phải chạy trốn. Nhất là khi, tôi đang sống rất thoải mái và tự tin ngay tại mảnh đất này. Hơn nữa, tôi vẫn thường xuyên về Hà Nội để thăm gia đình, bạn bè và đi diễn mà.

- Với mỗi người, sự đổ vỡ gia đình là một vết thương khó có thể lành theo năm tháng. Với Phượng chắc cũng không ngoại lệ!

- Bạn nói đúng, tôi lại là người sống nặng tình cảm. Nhưng đôi khi, tôi rất quyết đoán trong hành động của mình. Tôi đã nói quên, tức là sẽ quên được!

- Cuộc sống của Phượng và con gái sau hơn 1 năm ở Sài Gòn đã đi vào ổn định mọi thứ chứ?

- Cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi có thể tạm gọi là ổn, tôi cũng đã hòa nhập với cuộc sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên, phía trước vẫn sẽ còn nhiều khó khăn mà tôi phải cố gắng đi qua. Tôi đang ở nhà thuê, đi hát để lo cho con gái và cho mình. Dư một chút, tôi dành dụm để tiếp tục cho các dự án âm nhạc còn dang dở.

- Điều gì thôi thúc Thu Phượng quay lại âm nhạc sâu những 4 năm gián đoạn?

- Tôi kể bạn nghe chuyện này, tôi có thể kiếm được nhiều tiền từ những công việc khác nhưng âm nhạc trong tôi như ngọn núi lửa vẫn luôn âm ỉ cháy, chỉ cần cơ hội là phun trào. Hôn nữa, tôi còn vì gia đình mình, vì bố mẹ vì con gái. Và cả, tôi vì chính tôi nữa.

 

- 4 năm không ca hát, đó là một thời gian đủ dài để cảm xúc sân khấu, để mọi thứ với ca hát đều trở nên lạ lẫm, bỡ ngỡ. Tôi nghĩ như vậy, còn với Thu Phượng thì sao?

- Bạn nghĩ chính xác rồi, tôi đã bị như vậy! Tôi bị mất cảm giác lẫn cảm xúc sân khấu, hay còn gọi là bị cóng sân khấu. Khi mới đi hát lại, tôi còn nghĩ rằng mình không thể hát nổi nữa vì bị cột hơi, hát không có âm thanh do nghỉ đã lâu.

Và, ít ai biết được rằng tôi đã phải học lại từ đầu, từ luyện thanh cho đến xin hát phòng trà để lấy lại cảm xúc sân khấu. Đó là quãng thời gian thật sự khó khăn đối với chính tôi.

- Tôi có thể hiểu, việc bắt đầu lại không phải là một điều gì dễ dàng, nhất là khi Thu Phượng vừa đến một môi trường âm nhạc hoàn toàn mới và có quá nhiều điểm khác so với trước! Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

- Thật sự không có gì là dễ cả, nhất là khi phải thay đổi một môi trường sống, với văn hóa khác, với sự thụ hưởng âm nhạc của công chúng cũng khác. Vậy nên hơn một năm qua, tôi cứ loay hoay để mong sao tìm được những gì cần thiết nhất cho mình nhằm phục vụ cho khán giả một cách tốt nhất.

Tôi gặp gỡ những nhạc sĩ nổi tiếng và mong được làm việc. Nhưng, bạn biết rồi đấy, khi bạn tự mò mẫm lối đi thì không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thi thoảng, bạn vẫn bị lợi dụng hay bắt nạt. Nhưng tôi tự an ủi lòng, có sao đâu, cuộc sống vốn dĩ là vậy!

May mắn là cuối cùng tôi cũng đã làm được điều gì đó mà tôi nghĩ rằng phù hợp với chính mình, điều khiến khán giả nhớ đến mình.

Cuối tháng 8 này, tôi sẽ công bố một MV ca nhạc mới với tên gọi “Mình lặng lẽ rời xa nhau” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Đó là một MV tôi rất hài lòng. Một câu chuyện về khoảnh khắc đã qua của chính tôi.

 

- Chắc hẳn, bạn đặt nhiều kỳ vọng vào MV lần này bởi nó đánh dấu nhiều thứ quan trọng đối với sự nghiệp của bạn sắp tới?

- Thật lòng, tôi rất mong MV được khán giả đón nhận bởi đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi, đặc biệt là trong thời gian qua.

Sắp tới, tôi sẽ tìm đến sự giúp đỡ và hợp tác từ nhạc sĩ Phương Uyên, người đã rất tận tình chỉ bảo tôi trong cuộc thi X-factor vừa qua.

- Nhiều người đồn rằng chi phí thực hiện MV hoành tráng “Mình lặng lẽ rời xa nhau” là được đại gia “hỗ trợ” toàn bộ! Thực hư thế nào?

- Tôi không hiểu vì sao người ta lại đồn đại như vậy trong khi thực tế là tất cả kinh phí để thực hiện MV mới này đều do tôi gom góp, dành dụm có được.

Nói tôi có đại gia lo còn vô lý ở chỗ, khi tôi có đại gia rồi thì tôi còn cần gì mà phải làm đủ nghề để bươn chải cuộc sống nữa?! Tuy nhiên hiện tại, tôi có quyền yêu và được yêu đấy chứ! Song ở thời điểm này, tôi muốn ưu tiên cho sự nghiệp và tập trung chăm lo ổn định cuộc sống ở miền đất mới hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật