Sao thế giới thương tiếc Robin Williams

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin về cái chết đột ngột của Robin Williams khiến cả Hollywood bàng hoàng.
Sao thế giới thương tiếc Robin Williams
Robin Williams được mọi người nhớ đến vì những vai diễn tràn ngập tiếng cười.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, cả những người chưa bao giờ gặp nam diễn viên cũng chia sẻ những dòng tưởng nhớ ngôi sao. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Ellen DeGeneres viết trên Twitter: "Không thể tin nổi những tin tức về Robin Williams. Anh mang đến nhiều điều cho rất nhiều người. Tôi rất đau lòng".

Ca sĩ Pink viết: "Tối nay, xin dành những lời cầu nguyện và trái tim đau buồn của tôi tới gia đình Robin Williams. Chỉ mới gặp ông một lần nhưng đó là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trong cuộc đời tôi. RIP". Trong khi danh ca Cher chỉ thốt lên được hai từ "Ôi, Robin" cùng một biểu tượng thể hiện sự đau buồn.

Trên Twitter, nữ ca sĩ Katy Perry cũng chia sẻ: "Quá buồn vì Robin Williams...". Miley Cyrus viết: "Tôi chưa bao giờ khóc vì người chưa từng gặp, nhưng lúc này không thể cầm được nước mắt".

Nam diễn viên Zachary Levi chia sẻ: "Xin dành mọi ý nghĩ và cầu nguyện của tôi tới gia đình và bạn bè Robin Williams. Ông là nguồn cảm hứng rất lớn đối với tôi để biết mình là ai và mình phải làm gì. Tôi sẽ nhớ ông rất nhiều". Diễn viên hài Bob Saget viết: "Trái tim Robin lớn như tài năng của anh ấy. Quá buồn. Hãy yên nghỉ trong yên bình, Robin Williams".

Nữ diễn viên Sarah Michelle tưởng nhớ ngôi sao bằng cách đăng tải những hình ảnh thân mật, vui vẻ của cô bên cạnh Robin. Trong những tấm hình, nam diễn viên quá cố luôn tươi cười hoặc có những cử chỉ hài hước.

Những khoảnh khắc vui vẻ của Sarah Michelle với ngôi sao quá cố.

Nam diễn viên từng xuất hiện trong phim Dead Poets Society năm 1989. Robin vào vai giáo viên tiếng Anh John Keating. Trong phim, nhân vật của ông nói với sinh viên rằng họ có thể gọi mình là "O Captain! My Captain!" nếu dám. O Captain! My Captain! (Ôi thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi) là tên bài thơ do Walt Whitman viết năm 1865 về cái chết của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Diễn viên Anna Kendrick tưởng nhớ Robin Williams bằng việc trích một câu trong bài thơ: "Ôi thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi. Hãy thức dậy mà nghe chuông reo. Thức dậy đi. Để chào người, cờ đã kéo lên, kèn đồng đã thổi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật