Sống ích kỷ còn xách dao chém người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do mâu thuẫn trong việc xây cất nhà, đôi bên lời qua tiếng lại, Cảnh đã dùng dao chém người hàng xóm.
Sống ích kỷ còn xách dao chém người
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Cảnh xách dao chém người

Sáng 11-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử và tuyên phạt Võ Văn Cảnh (SN 1962, quê Cần Đước, Long An) 10 năm tù về tội “giết người”. Cảnh đã dùng dao chém người vì tức tối anh hàng xóm khi anh này "ăn miếng trả miếng".

Theo án sơ thẩm, nhà Cảnh và nhà anh Nguyễn Trần Huy Khánh ở sát vách nhau. Trước đó, anh Khánh xây nhà nhưng Cảnh không cho tô tường vì sợ lấn sang đất nhà mình. Đến lượt Cảnh xây nhà, anh Khánh không cho tô tường cặp vách nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-11-2013, khi đi ăn giỗ về, nhìn thấy anh Khánh đang ngồi quán cà phê nên Cảnh về nhà lấy dao rồi lén đi đến sau lưng anh Khánh vung dao chém một nhát vào đầu anh.

Bị chém bất ngờ, anh Khánh định về nhà tìm vật dụng để đánh trả nhưng chạy được một đoạn thì ngã gục. May mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Khánh thoát chết, tỉ lệ thương tật 41%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật