Cổ động viên Việt Nam khấp khởi chờ chiến thắng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trước giờ bóng lăn, hàng trăm CĐV sẽ diễu hành từ sân Cột Cờ ra Mỹ Đình. Hai lá cờ rộng 100 m2 và 600m2 sẽ được mang theo cổ vũ đội nhà.“, nghệ sĩ Đức Trung, Chủ tịch lâm thời hội CĐV bóng đá Việt Nam phấn khích nói.
Cổ động viên Việt Nam khấp khởi chờ chiến thắng
Chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan trong đêm 24/12 đã đem lại món quà vô giá cho các CĐV. Ảnh: Hoàng Hà.

Khắp các con phố ở Hà Nội, càng gần đến giơ khai cuộc trận chung kết lượt về AFF Cup, không khí bóng đá càng trở nên nóng bỏng. Dọc các phố cafe bóng đá như Hàng Hành, Giảng Võ - Láng Hạ, Tô Hiệu... đâu đâu cũng thấy bàn tán về trận đấu tối 28/12.

"Tôi đã đặt bàn trước tại quán ruột của mình, ngày mai cả cơ quan sẽ cùng cổ vũ cho đội bóng. Nếu thắng, chúng tôi sẽ ăn mừng đến sáng", anh Dũng, nhân viên một công ty phần mềm trên phố Tô Hiệu cho biết.

Với anh Minh Trí, công ty FPT, để cổ vũ cho đội nhà, anh đã ra "chợ đen" Hàng Đẫy lùng mua bằng được cặp vé khán đài B sân Mỹ Đình. "Tuy đắt gấp 5 lần giá gốc nhưng tôi vẫn quyết tâm mua. Lâu lắm rồi VN chơi hay như thế này. Tôi đặt trọn niềm tin ở các cầu thủ", anh Trí nói.

Tại các cửa hàng chuyên bán cờ tổ quốc, áo và băngrôn cổ vũ như Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Bài... đều tăng cường chuẩn bị, sẵn sàng cho trận đấu cũng như các màn cổ vũ của đội nhà.

Chị Liên, chủ một cửa hàng lưu niệm trên phố Hàng Bông cho biết, mấy ngày vừa qua cửa hàng đã nhập thêm hàng trăm bộ cờ, áo, băngrôn các loại. Theo chị, hầu hết các cửa hàng đều nhập thêm đồ về nên giá cả gần như không tăng, thậm chí còn "mềm" hơn so với những thời điểm trước đó.

"Nhà tôi cũng rất hâm mộ đội tuyển VN. Nếu đội giành chiến thắng, chúng tôi sẽ tặng các cổ động viên 100 lá cờ miễn phí để ăn mừng", chị Liên vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, với những CĐV chuyên nghiệp của đội tuyển VN, mọi khâu chuẩn bị cho trận đấu đã hoàn tất. Tuy mới chính thức thành lập được một tháng nhưng Hội CĐV bóng đá VN từ lâu đã nổi danh trong nước lẫn nước ngoài với những cái tên như nghệ sĩ Đức Trung, Mạnh "Béo" (Mạnh "Bệu"), Tùng "Kèn", Sĩ "Trọc"...

Trao đổi với Phóng viên, nghệ sĩ Đức Trung, Chủ tịch lâm thời của hội cho biết, từng sát cánh với đội tuyển từ nhiều năm nay, hội chưa bao giờ vơi niềm tin ở đội nhà. "Mặc dù trước giải đấu AFF Cup năm nay người hâm mộ không đặt nhiều kỳ vọng, hội CĐV vẫn lặn lội theo chân đội tuyển từ Phuket tới Bangkok... để cổ vũ", nghệ sĩ Đức Trung vui vẻ nói.

Vị chủ tịch hội CĐV này cho biết, để truyền "lửa" cho các cầu thủ, trước trận chung kết lượt về, hội sẽ tổ chức diễu hành từ sân Cột Cờ (quận Hoàn Kiếm) ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm). Trong suốt trận đấu, lá cờ tổ quốc 100 m2 sẽ được treo dọc đường pit, ngay dưới bảng hiệu điện tử của sân Mỹ Đình. Đây là món quà các CĐV Nam Định tặng hội.

"Riêng lá cờ rộng 600 m2 sẽ được giăng lúc hát quốc ca, sau đó trải ra ở sau cầu môn", nghệ sĩ Đức Trung nói.

Cổ động viên nổi tiếng với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền hậu này cho biết, tinh thần "cầu thủ thứ 12" của đội tuyển VN lúc nào cũng sẵn sàng để cổ vũ hết mình. "Ngày mai tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo đã cổ vũ cho đội tuyển trong hai trận thắng bán kết và chung kết lượt đi vừa qua", nghệ sĩ Đức Trung vui vẻ nói.

Theo CĐV cao niên này, chiếc áo có in hình con rồng mà ông từng mặc trong 2 trận thắng vừa qua sẽ thêm một lần nữa mang lại may mắn cho đội tuyển nhà trong trận đấu quyết định, đưa VN lần đầu đoạt ngôi vô địch AFF Cup.

Người hâm mộ VN mong muốn một lần nữa được giương cao lá cờ chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Một CĐV nổi danh khác, anh Mạnh "Béo", mặc dù bận việc nhà, không thể tham gia các khâu chuẩn bị để cổ vũ cho tuyển VN vẫn khẳng định sẽ ra sân để "cháy hết mình" cùng các cầu thủ.

"Nếu đội giành cup, lá cờ 600 m2 sẽ được đưa lên xe tải, đi khắp các con phố của Hà Nội ăn mừng", anh Mạnh cho biết.

Cũng theo cổ động viên có vóc dáng và mái tóc đặc biệt này, những bước chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ đợi giờ khai cuộc. Khoảng 100 CĐV chuyên nghiệp sẽ vào sân, đứng suốt trận đấu để cổ vũ.

"Sẽ có các màn cổ vũ độc đáo với trống, kèn và băngrôn theo đúng tinh thần fairplay. Tiếng hát và hô vang sẽ không dứt cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu", anh Mạnh nói.

Cũng theo anh Mạnh và nghệ sĩ Đức Trung, các CĐV hiện rất mong mỏi các cầu thủ nhà sẽ ra sân với trang phục màu trắng như hai trận thắng vừa qua. "Theo tôi, màu trắng và sắc sao vàng sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời, giúp tuyển VN vượt qua đối thủ", nghệ sĩ Đức Trung nói.

Tại TP HCM, những quán cà phê ở những khu vực trung tâm, các làng cà phê ở D2, Bắc Hải... hút khách bằng bảng hiệu ghi dòng chữ trực tiếp Việt Nam - Thái Lan. "Đội tuyển thi đấu ngày chủ nhật nên số lượng đến quán sẽ đông. Tôi đã chuẩn bị thêm một màn hình LCD 39 inch để đón khách", chủ quán cà phê Trung Nguyên trên đường Triệu Quang Phục, quận 5, nói.

Còn đội ngũ bán hàng cổ động như cờ, kèn...cũng chuẩn bị lượng hàng lớn để phục vụ cho đêm hội. "Ở trận lượt đi tôi bán gần 300 lá cờ Tổ quốc, với giá 30.000 đồng cho mỗi lá, nhưng vẫn không đủ. Nên lượt về này tôi lấy 500 lá cờ lớn, nhỏ", chị Hoàng Minh Ngọc, người bán dạo tại ngã tư Hàng Xanh nói.

Người đàn ông bán dạo trước Nhà văn hóa Thanh Niên làm mình nổi bật để hút khách, đồng thời cũng tự mình cổ vũ đội tuyển. Ảnh: An Nhơn.

Tổ chức lễ cưới ngay đúng vào giờ đội tuyển thi đấu, ôi bạn Huỳnh Quang Hiếu - Tô Tuyết Hà lo ngại lượng khách mời sẽ giảm, nên cận ngày chú rể đã phải nhắn tin di động cho từng người là có trang bị màn hình trực tiếp bóng đá khi lễ cưới diễn ra. "Khi định ngày giờ đâu biết đội tuyển mình đá chung kết. Vì vậy, để mọi người vừa có thể dự cưới vừa xem đội tuyển Việt Nam thi đấu hai chúng tôi phải bỏ ra 1,7 triệu để nơi tổ chức là Thuận kiều Plaza chi viện màn hình hơn 100 inch.”, chú rễ Hiếu nói.

Trong khi đó, Quân một nhân viên IT cho biết vì người yêu không thích bóng đá nên anh sẽ cùng bạn bè ra quán cà phê để cổ động tuyển Việt Nam. "Dẫn một bàn mong manh lắm vì Thái Lan là đối thủ mạnh. Nhưng nhìn cách mà các cầu thủ Việt Nam đã chơi ở lượt đi, tôi tin tưởng vào một chiến thắng nữa cho Việt Nam", Quân nói.

Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, nơi luôn dành cho các fan trẻ, bà Hoàng Sa, Giám đốc Trung tâm, cho biết, sẽ tung ra 3.500 vé với giá 10.000 đồng mỗi vé để bán cho người hâm mộ vào xem màn hình rộng 300 inch. Ngoài ra, sẽ có 100 cái áo màu đội tuyển Việt Nam được in để các cổ động viên mặc ra đường ăn mừng ngay khi đội nhà đoạt Cup. "Ở mùa giải lần này, do đội tuyển thi đấu ngày càng hay nên số lượng các fan đến với Trung tâm ngày một tăng. Trận chung kết này có thể sức chứa Nhà văn hóa Thanh Niên sẽ không đủ chỗ cho các bạn trẻ", bà Sa tiên đoán.

Còn ở khu làng Đại học Thủ Đức, để đáp ứng cho 8.500 sinh viên của các trường Đại học đang ở tại đây có thể cổ vũ cho Việt Nam trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, Ban giám đốc KTX Đại học quốc gia đã chuẩn bị một màn hình 300 inch."Ở trận đấu trước sinh viên xem trong Hội trường và 16 tivi ở các khu nhà ở nhưng sức chứa đã không đủ. Thế nên ở trận đấu lượt về này, BGĐ quyết định mở màn hình lớn đặt ngoài sân bóng để các sinh viên có thể xem thoải mái. Tôi lo ngại là nếu Việt Nam đoạt Cup, các sinh viên quá khích ăn mừng suốt đêm sẽ gây náo loạn", ông Trần Thanh An, Giám đốc ký túc xá Đại học quốc gia TP HCM cho biết.

Trận chung kết AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 28/12.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật