U.19 VN 4–0 U.21 Singapore: Sức mạnh vượt trội

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở cấp đội các tuyển trẻ khi chỉ sử dụng các cầu thủ bản địa, U.21 Singapore chỉ được xếp vào hàng chiếu dưới nên không có gì khó hiểu khi tuyển U.19 Việt Nam giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 ngay trong trận khai màn ở bảng B.
U.19 VN 4–0 U.21 Singapore: Sức mạnh vượt trội
Hồ Tuấn Tài gương mặt mới và cũng là người lập cú đúp

Nền tảng lực lượng và lối chơi của tuyển U.19 VN vẫn là con người và cách đá của Học viện HAGL ars‌enal JMG. 7/11 cầu thủ ra sân ở đội hình xuất phát trong chiều nay của U.19 VN là “gà nòi” của bầu Đức. Sự bổ sung đáng chú ý cho tuyển U.19 VN ở đội hình xuất phát là tiền đạo Hồ Tuấn Tài là gương mặt vừa đoạt giải Vua phá lưới giải U.19 QG đá cặp với Công Phượng trên hàng công.

Với cách đá banh ngắn, bận tường và di chuyển linh hoạt trên khắp mặt sân nên khi vừa nhập trận U.19 VN đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, cầu thủ U.21 Singapore hầu như không có cơ hội để đá bóng. Phút thứ 10, Công Phượng đã có cú sút phạt sượt xà ngang của U.21 Singapore.

Phút 18, tỷ số 1-0 được ghi cho U.19 VN và người lập công là Hồ Tuấn Tài. Xuất phát từ pha đưa bóng lên của Lê Văn Trường và qua 3 điểm chạm bóng được xẻ xuống cho Hồ Tuấn Tài thoát xuống rất nhanh bên góc phải và dứt điểm chéo góc tung lưới U.21 Singapore.

Dù chiếm ưu thế gần như hoàn toàn trong 45 phút đầu nhưng bàn thắng cho U.19 VN vẫn dừng ở 1 bàn. Các pha ban chuyền của học trò HLV Guillaume Greachen khá chính xác, đẹp mắt và xẻ ra hai biên rồi căng vào trong. Dù vậy, U.21 Singapore cho thấy họ lép vế hơn nhưng đá rất nhiệt tình, lăn xả.

Sang hiệp 2, mọi chuyện đã trở nên quá thuận lợi cho U.19 VN khi ở phút 48, Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Tình huống tấn công này xuất phát từ cánh trái được thọc xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược vào trong để Tuấn Tài sút sệt rất căng vào góc lưới.

10 phút sau, hậu vệ Singapore phạm lỗi với Công Phượng trong vòng cấm địa và chính tiền đạo khoác áo số 10 U.19 VN trực tiếp sút thành bàn. 3-0 cho tuyển U.19 VN.

Sau khi dẫn sâu đối thủ, HLV Guillaume Greachen đã có vài sự thay đổi người nhưng vẫn chỉ đạo các học trò duy trì thế trận tấn công không ngơi nghỉ. Phút 83, tiền vệ Xuân Trường đã chuyền chính xác cho Văn Toàn dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 4-0. Cả Xuân Trường lẫn Văn Toàn đều là cầu thủ vào sân thay người.

Với chiến thắng đậm đà 4-0 cùng lối chơi ăn ý, phóng khoáng và giàu sức cống hiến, U.19 VN một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy rất sung sướng.

Ngày 11.8, tuyển U.19 VN sẽ có trận đấu thứ hai gặp U.21 Malaysia vào lúc 19 giờ 15 (giờ Việt Nam). Đây dự kiến là trận đấu khó khăn hơn nhiều bởi Malaysia trong khoảng 6 năm gần đây đã chăm chút cho các đội tuyển trẻ khá tốt và đội hình U.21 của họ ở giải Hassanal Bolkiad Trophy 2014 cũng là thành phần chuẩn bị cho SEA Games 2015.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật