Cái chết bi hùng của một tài xế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc sống, tai nạn là điều không ai muốn nhưng trước bất trắc, các anh đã chọn cho mình một phương cách hành động anh hùng, đó là chấp nhận hi sinh bản thân mình để giảm tối đa tổn thất cho người khác.
Cái chết bi hùng của một tài xế
Ảnh minh họa

Lúc 10 giờ sáng 5/8, trên tỉnh lộ 723 (đoạn qua địa phận xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 người chết tại chỗ, 14 người khác bị thương nặng.

Những thông tin về tai nạn giao thông không phải là điều xa lạ đối với Việt Nam, một đất nước mỗi năm có hơn 10.000 người chết do tai nạn giao thông.

Nhưng vụ tai nạn này đã lay động sâu sắc tâm tư của dư luận xã hội bởi hành động chấp nhận hi sinh về mình để giảm thiểu hi sinh cho cộng đồng của hai người lái và phụ xe. Đây là hành động dũng cảm, không, nói chính xác là hành động anh hùng của tài xế Phạm Thành Long (49 tuổi, ngụ phường 2, TP.Tân An, Long An) và người phụ xe tên Nhật.

Theo phản ánh của những nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng này, chiếc xe chở 45 hành khách đang đổ dốc thì bị mất phanh. Trong giây phút hiểm nguy, mọi người trên xe hoảng loạn, anh Long đã trấn an, yêu cầu mọi người bình tĩnh để mình tìm cách giải quyết.

Sau khi thấy không còn phương án nào khác, tài xế Long đã kêu tất cả những người ngồi phía trước, kể cả phụ xe Nhật dồn ra phía sau với ý định cho xe đâm vào vách núi không cho lao xuống vực, chỉ mình chịu hậu quả. Song, anh Nhật đã không chịu xuống và nói rằng “để tôi phụ quan sát với anh, có chết anh em cùng chết…”.

Quyết định cho xe đâm vào vách núi đã khiến anh Long, phụ xe Nhật và một hành khách chết ngay tại chỗ. 42 người còn lại được cứu sống dù có 14 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hành động dũng cảm, quên mình của anh Long đã khiến tất cả mọi người trên xe cảm phục. Hành khách Nguyễn Văn Tám (52 tuổi) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Được người dân địa phương đưa ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu, sau đó chúng tôi mới biết tài xế Long, phụ xe Nhật và một hành khác dính chặt trong chiếc xe bẹp dúm, chết thảm khiến ai cũng đau đớn, xót xa…”.

Xót xa hơn nữa khi biết anh Long ra đi để lại 2 đứa con, đứa lớn mới học lớp 6, đứa còn lại mới lớp 3. Anh là lao động chính trong nhà cùng vợ nuôi mẹ già và 2 đứa con nhỏ. Giờ Long mất, chắc chắn gia đình này sẽ lâm cảnh khốn khó.

Chị Võ Thị Bích Dung, vợ anh Long nói trong nước mắt: “Trước chuyến đi, anh Long còn hứa với 2 con khi về sẽ đưa chúng đi mua sắm để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Nếu anh ấy chỉ nghĩ cho bản thân mình và gia đình thì chắc có đủ thời gian để sống, nhưng anh đã chọn cái chết ý nghĩa nhất. Tôi và các con hãnh diện về chồng, cha của mình”.

Còn anh Nhật hoàn cảnh cũng không khá hơn khi gia đình đổ vỡ và anh phải lo cho 2 đứa con.

Trong cuộc sống, tai nạn là điều không ai muốn nhưng trước bất trắc, các anh đã chọn cho mình một phương cách hành động anh hùng, đó là chấp nhận hi sinh bản thân mình để giảm tối đa tổn thất cho người khác.

Trong khi các anh hoàn toàn có thể chọn một phương án vô trách nhiệm và hèn hạ để cứu bản thân như mở cửa nhảy ra khỏi xe để mặc hành khách sống chết mà đã từng có những tài xế vô lương áp dụng.

Xin ngả mũ trước linh hồn các anh, những người bình thường ẩn khuất trong cuộc đời này nhưng khi cần, các anh đã hành động như một người anh hùng.

Xin cầu cho linh hồn các anh yên nghỉ nơi chín suối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật