Mai Khôi: ‘Diễm Hương, Maya nếu vui thì có con đi’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng loạt sao nữ trong showbiz như Diễm Hương, Maya… ít nhiều đều gián tiếp thừa nhận mình bầu bí. Thế nhưng Mai Khôi lại từng chia sẻ “có con là sự vô minh của loài người”, chị có thấy mình quá khác biệt?
Mai Khôi: ‘Diễm Hương, Maya nếu vui thì có con đi’
Mai Khôi hạnh phúc bên chồng ngoại quốc

Ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình, thích thì có, ai không thích thì tự biết cắt đi cái duyên con cái... miễn sao cuộc sống của mình bớt khổ nhất có thể thì bản thân mình phần nào đã là người thành công.

Còn việc tôi nói đến sự vô minh của loài người thì nó nằm trên một bình diện lớn hơn. Chỉ có những người hiểu về Triết lý đạo Phật một cách sâu sắc thì mới biết “vô minh” là gì.

Nhưng thôi, là một con người bình thường thì hãy cứ sống sao cho đỡ khổ nhất là được rồi! Nếu việc có con làm bạn thấy vui thật sự thì cứ có đi, chẳng sao cả.

Luôn thẳng thắn, đôi khi gây “sốc” nhưng bản thân Mai Khôi lại cưới hỏi đàng hoàng trong khi các sao này chưa từng kết hôn chính thức nhưng đều sắp làm mẹ, họ còn “gây bão” hơn cả chị?

Tôi cưới hỏi đàng hoàng vì tôi có điều kiện làm được như thế, nhưng điều đó không quan trọng đâu. Đám cưới chỉ là một kỷ niệm đẹp của tình yêu, cưới hay không không có gì xấu cả. Nhiều người họ không có điều kiện để tổ chức cưới nhưng họ vẫn sống với nhau đến răng long đầu bạc, nhiều người có điều kiện tổ chức đến 5, 7 cái đám cưới nhưng cưới xong vài tháng, một năm là chia tay...

Tôi cho rằng việc kết hôn đúng nghĩa của nó chỉ là một hình thức đẹp mắt, một kỷ niệm đẹp, một lý do để bạn bè,người thân chúc phúc cho nhau... chứ nó không nên quá nặng nề về mặt ý nghĩa . Hãy quan trọng việc đối xử hằng ngày với nhau, khi yêu, khi sống với nhau và cả khi đã chia tay rồi.

Đã từng xem việc có con là “ích kỷ”, có con trước hôn nhân với chị hẳn là điều khó chấp nhận?

Không! Tôi chấp nhận hết tất cả mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Trên đời này, không có chuyện gì mà tôi không chấp nhận. Tôi nói đến sự ích kỷ thì tôi cũng đã chấp nhận sự ích kỷ đó rồi. Ích kỷ không phải là xấu.

Cụ thể là?

Một người ích kỷ là một người chú trọng đến việc làm cho lợi ích thuộc về mình. Nó chỉ không tốt chứ nó không xấu.

Là con người hầu như ai cũng thích lợi ích thuộc về mình. Mỗi người đều biết làm cho mình có lợi, nhưng không đụng đến lợi ích của người khác thì vẫn nằm trong chữ "không xấu".

Còn với hôn nhân?

Có con trước hôn nhân hay sau hôn nhân thì đều là......hành động ích kỷ!

Bởi vì người muốn có con, họ không thể hỏi xem đứa con ấy có muốn ra đời hay không mà họ vẫn sinh nó ra theo mong muốn của riêng họ. Đó là điều ích kỷ thứ nhất. Điều ích kỷ thứ hai là khi sinh được con ra rồi thì họ xem con họ là nhất, là cái rốn của vũ trụ... họ sẽ bằng mọi cách vơ vét những điều tốt đẹp nhất của xã hội để mang về cho con mình, và với tôi như vậy là ích kỷ.

Thế quan điểm của chị thế nào về việc có con trước đám cưới?

Có con trước đám cưới không có gì xấu. Không có trách nhiệm nuôi dạy con cái mới là xấu, là có lỗi lớn đối với xã hội.

Sao nữ công khai bầu bí trước hôn nhân theo chị có là việc làm gây sốc hay động cơ chính của việc này là gì?

Chuyện này cũng tuỳ vào cá nhân của mỗi người, tôi không biết.

Nhưng với người của công chúng, chuyện đó có ảnh hưởng gì đến xã hội khi họ đều là những người định hướng cho giới trẻ?

Người của công chúng nên cư xử có văn hoá mọi lúc mọi nơi. Văn hoá ở đây không phải là những thứ gọi là “giá trị truyền thống" mà là văn hoá ứng xử.

Con người với con người cư xử tử tế với nhau thì đã tốt lắm rồi. Mỗi người có đời sống riêng, không ai sống dùm ai cả, không ai chịu trách nhiệm hạnh phúc hay đau khổ dùm cho ai được cả... Vì vậy, là nghệ sỹ, người thường, hay người của công chúng, hãy cứ sống theo cá tính và ý thích của mình và đừng hại ai là được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật