Tình công sở: 2 người ‘sướng’, 4 người đau

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại tình công sở có thể khiến bạn “sung sướng“ nhưng sau đó có đến 4 hoặc nhiều hơn nữa những người phải đau lòng vì bạn. Bạn đã nghĩ kĩ chưa?
Tình công sở: 2 người ‘sướng’, 4 người đau
Ảnh minh họa

1. Có muôn ngàn lí do để người ta tìm đến tình công sở

Giải thích lí do vì sao ngoại tình công sở ngày càng nở rộ, trở thành trào lưu của giới trẻ ngày nay, đa phần các chuyên gia tâm lý đều khẳng định có rất nhiều nguyên nhân để người ta tìm đến nó như một thú vui.
Có người thì đổ tại gia đình buồn tẻ, làm họ lạc nhịp tìm đến tình công sở để "giải khuây", có người lại ngoại tình vì theo tâm lí, trào lưu chung cho bằng bạn bằng bè "cứ cặp cho vui, có mất gì đâu mà sợ".

Còn với anhTuấn Anh, 32 tuổi, giám đốc kinh doanh công ty truyền hình A, anh lại có lý do riêng:
Từ nhỏ tôi đã phải bươn chải kiếm sống, cũng vì thế mà trưởng thành và thành đạt hơn những thằng bạn cùng tuổi. Tôi lấy vợ cũng sớm, 26 tuổi đã lập gia đình. Vợ tôi khi ấy 22, đúng kiểu tiểu thư con nhà khá giả. Lấy chồng xong vợ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, năm tiếp theo lại mang bầu, thế là ở nhà chăm nom mọi thứ đến tận bây giờ.
Tôi không phàn nàn gì về vợ, cô ấy rất thánh thiện và hiền lành. Đương nhiên do ở nhà suốt nên cô hơi mập và kiến thức xã hội cũng ít, lại thêm nhát nên vợ mình ngại đến chỗ đông người.
Đúng lúc đó thì tôi gặp một phụ nữ ở công ty đối tác. Cô rất sắc sảo và xinh đẹp. Làm ăn với nhau một thời gian được biết cô có tuổi thơ và tuổi trẻ vất vả như tôi, cộng thêm ngành hàng kinh doanh giống nhau nên chúng tôi có nhiều thứ để chia sẻ. Rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã là ngư‌ời tìn‌h... của tôi.
Dân làm ăn nên chuyện gì cũng thẳng thắn. Chúng tôi ngầm hiểu không đụng đến hạnh phúc đang có của đối phương. Có những lúc điên đầu vì chuyện công việc, 2 đứa lại hẹn nhau đến nhà nghỉ quen. Xong chuyện, đầu óc như giãn ra, cùng nằm trong vòng tay nhau vừa bàn công việc. Lần nào như thế tôi cũng tìm được hướng giải quyết”.
Chắc hẳn những người như Tuấn Anh không phải là hiếm bởi chiếc chăn hôn nhân dù hai bên có cố co kéo thì đến một lúc nào đó cũng sẽ có người ấm, kẻ lạnh. Nhiều người tìm đến tình công sở như lẽ đương nhiên để bù đắp sự khuyết thiếu đó.
Không chỉ có nam giới, phụ nữ cũng đam mê tình công sở. Có nhiều người có chồng rồi những vẫn "thèm khát" sếp bởi cũng như đàn ông, họ quan niệm rằng mình mơ mộng chút cũng có sao đâu. Nhưng phần lớn họ tìm đến tình công sở để làm "dày thêm chiếc ví" hoặc để thăng tiến sau mỗi lần "sấp ngửa".
Như Loan, kế toán một công ty may là một ví dụ. Loan là gái ngoại tỉnh nên Loan luôn xác định mình phải tìm mọi cách để ở lại thành phố. Biết sếp mình đã có vợ con đề huề nhưng Loan vẫn lao vào bởi cô biết bên sếp cô không những cô có thể có những món quà đắt tiền, những bộ trang phục hàng hiệu mà cô còn giữ được cái chân phó trưởng phòng nhân sự trong khi công ty đang ở giai đoạn khó khăn, sa thải hàng loạt nhân viên. Mọi người trong công ty đều biết lí do một người trình độ thấp kém như Loan lại được ở lại nhưng Loan chẳng quan tâm. Mỗi buổi trưa, cô lại xách tùi cùng sếp tung tăng khắp các nhà nghỉ. Loan cũng hiểu rằng chẳng bao lâu nữa sếp già của cô sẽ về hưu nhưng lúc đó chắc chắn cố đã "đủ lông, đủ cánh" bay đến vùng trời mới. Và biết đâu cố vẫn có thể kiếm một anh chàng "tốt mã" về làm chồng. Loan quan niệm cứ phải có tiền thì sẽ có tất cả thành ra cô chẳng quản ngại làm bồ nhí của sếp già.

Bạn bè có khuyên bảo thì Loan chỉ hất hàm: "Thời buổi này không có tiền có mà "chết ngóm". Tao cứ cặp với lão già ấy vừa có tiền, vừa có việc làm, mình mất tí những được nhiều thứ, tội gì mà bỏ!"
2. Tình công sở: Nỗi đau đã được báo trước
Tình công sở mang lại cho người ta giây phút "sung sướng" nhưng họ có biết rằng sau đó thì là hạnh phúc tan vỡ, gia đình tan nát, con cái chia lìa bởi đã là người ăn vụng dù có "chùi mép" sạch đến đâu cũng rất dễ bị phát hiện. Các cụ ta thường nói "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", "giấy không gói được lửa" là như thế!
Như trường hợp của Tuấn Anh, khi chàng ta đang ung dung bức ra từ nhà nghỉ cùng nhân tình thì "chạm trán" ngay với vợ cùng bố mẹ mình. Hoá ra, vợ Tuấn Anh đã nghi ngờ từ lâu nên âm thầm theo dõi, biết được chàng vẫn tiếp tục "vui vẻ" với ngư‌ời tìn‌h hàng tuần nên chị đã đã mời cả bố mẹ anh bắt tận tay chồng mình đi ’ăn vụng’.

Gặp đúng cảnh "sốc" đó, bố mẹ Tuấn Anh cảm thấy xấu hổ vì con. Mặc cho chàng quỳ gối xin lỗi vợ con và gia đình, bố chàng vẫn quyết viết giấy từ chàng, con cái thì nhìn chàng như thể chàng là gã đàn ông tồi tệ chứ không phải là bố chúng. Thậm chí sau lần ấy, mỗi lần Tuấn Anh chơi với các con, anh có cảm giác các con chàng nhìn chàng cũng không như ngày xưa. Vợ Tuấn Anh có tha thứ nhưng luôn tra khảo, vặn vẹo khiến Tuấn Anh cảm giác gia đình mình sắp tan vỡ đến nơi.
Loan thì còn "thảm hại" hơn khi vợ sếp đến tận cơ quan "dằn mặt". Chuyện bại lộ, sếp bị về hưu sớm, sếp mới về nhanh chóng loại một người trình độ thấp kém như Loan. Do đó, cô không những bị mọi người dè bỉu mà "tiếng lành đồn xa" chuyện cô cặp bồ với sếp còn đến tận tai bố mẹ và họ hàng gia đình cô ở quê khiến bố Loan lên cơn đau tim phải vào bệnh viện. Chẳng biết sau sự việc Loan có thấy hối hận về cách sống của mình không?
Chỉ với 2 trường hợp điển hình chắc các bạn cũng thấy rằng ngoại tình công sở chỉ đi đến kết cục buồn thảm đó là sự tan vỡ gia đình. Chẳng ai có thể sống với một nửa của mình mà họ lại phản bội sau lưng mình cả. Cho dù sau khi "cơn bão" đi qua, có những gia đình vẫn hàn gắn lại nhưng sự tha thứ sẽ rất lâu dài bởi khi một lần đã mất niềm tin thì tìm lại chúng không hề dễ dàng nhất là trong hôn nhân - gia đình.
Nhưng người tìm đến ngoại tình công sở để thoả mãn như cầu của chính mình nhưng họ co nghĩ rằng sau đó ngoài họ, bố mẹ, con cái họ đều phải chịu nỗi đau do họ gây ra không? Nếu chán hôn nhân, bạn hãy tìm đến lối thoát ly hôn chứu đừng tham lam bước chân vào tình công sở. ngoại tình công sở một mình bạn "sung sướng" nhưng sau đó có đến 4 hoặc nhiều hơn nữa những người phải đau lòng vì bạn. Bạn đã nghĩ kĩ chưa?
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật