Cảnh hoang tàn của các công trình Olympic Athens 2004

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
10 năm trước cả thế giới hướng về thế vận hội mùa Hè diễn ra tại Athens, rất nhiều quốc gia đã phải cảm thấy ngưỡng mộ nước chủ nhà Hy Lạp bởi những công trình phục vụ Olympic rất hiện đại. Nhưng sau một thập kỉ, cảnh hoành tráng đã không còn...
Cảnh hoang tàn của các công trình Olympic Athens 2004
Một hồ bơi trong làng Olympic với tòa nước mưa bẩn và các mảnh vỡ. Thậm chí còn có một chiếc ghế văn phòng ném xuống vàđang yên vịdưới này.Điềuđó cho thấy hồ bơi nàygiờ chẳng khác gì khu

Để chuẩn bị cho thế vận hội mùa Hè 2004, nước chủ nhà Hy Lạp đã cho xây mới nhiều công trình để chuẩn bị cho sự kiện này và họ đã phải chi ra tới 7 tỉ đô la Mỹ. Rất nhiều các công trình đã mọc lên để phục vụ cho các môn thi đấu tại Olympic. Tuy nhiên sau khi sự kiện này kết thúc, không phải công trình nào cũng được khai thác bởi rất nhiều môn thể thao không được phổ biến tại Hy Lạp.

Cùng với sự ảnh hưởng nghiêm trọng do kinh tế suy thoái của Hy Lạp, rất nhiều các công trình phục vụ thi đấu tại Olympic Athens 2004 đã không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng nên đành chấp nhận bỏ hoang. Giờ đây, sau một thập kỉ, cảnh hoang tàn đang bao phủ những công trình phục vụ cho Olympic năm nào.


Những tấm biểu ngữ chào mừng Olympic ngày nào đã không được thu dọn mà để cho tự bong tróc


Đây là công trình phục vụ môn thi nhả‌y cầ‌u. Không được khai thác và duy tu bảo dưỡng, lòng hồ đã bị bong tróc

Làng Olympic là nơi các vận động viên lưu trú 10 năm trước đây, nhưng giờ cũng bị bỏ hoang. Những bức vẽ Graffiti nhằng nhịt trên tường và hồ bơi trước mặt đầy rác và nước bẩn

Trung tâm thể thao dưới nước giờ chỉ còn là quá khứ. Khu vực dành cho khán giả đã bị hủy hoại nghiêm trọng bởi thời gian, ghế ngồi của khán giả cái còn cái mất, những tấm dầm gia cố bị bung bật

Khán đài được xây dựng dành cho môn bóng chuyền bãi biển vẫn còn đua sức với thời gian, nhưng dưới mặt sân, cây cỏ dại mọc tùm lum và cũng chẳng còn ai quan tâm tới việc bảo dưỡng, sửa chữa

Đây là quang cảnh khu vực thi đấu bóng chuyền bãi biển 10 năm về trước


Khu vực thi đấu Canoe và Kayak Slalom 10 năm trước, giờ cũng đã cạn khô nước



Một tấm pano rách tả tơi không được thu dọn. Cây dại mọc ngang người tại sân thi đấu bóng chuyền 10 năm trước.


Khu phức hợp hel‌liniko dành cho một số môn thi dưới nước tại Olympic như Canoeing, rồi cả bóng chuyền. Tất cả chỉ còn là quá khứ, giờ đây chúng trông như một hoang mạc


Hình ảnh vận động viên người VQ Anh Campbell Walsh thiđấu vàgiành HCB môn Kayak K1 tại hel‌liniko 10 năm về trước


Các mảnh vỡ của hàng rào, ghế dành cho khán giả và đủ thức rác thải, nước bẩn trong bể bơi, nơi từng nhiều vận động viên thi đấu và giành giải 10 năm trước

Không còn kinh phí duy tu bảo dưỡng, nhiều công trình đã bỏ hoang và trở thành địa điểm của nhiều "họa sĩ" đường phố lấy làm nơi phô diễn tài năng

Bảng tỉ số trên sân hockey trơ trọi với thời gian


Cận cảnh sân bóng chuyền bãi biển đã bị bỏ hoang


Những hàng ghế khán giả tại sân bóng chuyền phục vụ Athens 2004 giờ đây cái còn cái mất. Và chắc chắn chẳng ai quan tâm tới số phận của chúng

Khu vực nhà thi đấu Karate vẫn còn khá ổn nếu nhìn từ bên ngoài, tuy nhiên đường vào khu vực này thì đã bị hỏng, những con đường lát gạch đã bị bong tróc lớn


Cỏ cây dại bao phủ các công trình Olympic Athens 2004 không còn là hình ảnh hiếm, thậm chí giờ đây còn có thể nói là phổ biến

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật