‘Phụ nữ Việt nhàm chán, đàn ông Việt thì tồi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông Việt Nam rất nhiều người biết hát ru nhưng họ vẫn là những người đàn ông tồi. Phụ nữ Việt Nam nhiều ưu điểm nhưng vẫn bị chồng chê.
‘Phụ nữ Việt nhàm chán, đàn ông Việt thì tồi’
Kết hôn là chung sống với một người khác giới bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ họ tưởng tượng về một người chồng hoặc một người vợ (Ảnh minh họa).

Xuất phát từ thực tế những cuộc hôn nhân xung quanh mình, anh Nguyễn Hải Hòa (35 tuổi) đã đưa ra kết luận mà có lẽ không ít người sẽ "chột dạ". Theo quan điểm của anh, dù cuộc sống đã hiện đại hơn xưa nhưng đàn ông và phụ nữ Việt đều vẫn giữ cách nhìn phiến diện về hôn nhân. Và căn nguyên sâu xa của sự thiếu hiểu biết đó là trong khi kết hôn sẽ phải chung sống với người khác bằng xương bằng thịt thì cả đàn ông và phụ nữ Việt đều hay tưởng tượng về người chồng, người vợ mình đồng hành suốt cuộc đời.

Cuộc sống gia đình ngày càng nặng nề, nhiều người ca thán về chuyện gia đình. Đối với anh, cái gì là áp lực nhất trong cuộc sống hôn nhân của anh?

Cách đây mấy ngày, tôi ngồi uống nước mía với vợ ở gần mấy khu chung cư. Khi đang ngồi, vợ tôi nhìn chăm chú vào những ô cửa sổ có ánh đèn hoặc đã tắt đèn rồi nói với tôi: Trong những cái lồng kia, có các cặp vợ chồng đang chung sống. 10 đôi sống với nhau có đến 9 đôi sống giả tạo và nói dối nhau. Nhìn ảnh của họ trên facebook thấy hạnh phúc nhưng họ vẫn có những khoảnh khắc bên người tình. Xã hội hiện đại phiền lòng thật!

Tôi cười nói với cô ấy: Em đọc báo quá nhiều nên nghĩ hôn nhân như vậy. Nhà nào cũng có những lúc bất hòa, lúc yêu thương; lúc bình yên, lúc sóng gió. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống hôn nhân không chỉ xã hội hiện đại mà xã hội nào cũng có. Ngày xưa các cụ chịu đựng, bây giờ người ta không chịu đựng điều đó thôi.

Hôn nhân vốn dĩ không phải gánh nặng, nhưng người ta hay nghĩ nó là gánh nặng. Nếu anh không lập gia đình, anh vẫn vấp phải những khó khăn trong cuộc sống. Lúc đó, anh không có cớ đổ tại vợ, đổ tại chồng. Tôi thấy cả đàn ông và phụ nữ ở Việt Nam quan niệm về hồn nhân đều phiếm diện và tồi như nhau.Quan niệm phiến diện và tồi thể hiện như thế nào thưa anh?

À, một điều đơn giản, cực kỳ đơn giản như thế này: Họ kết hôn là chung sống với một người khác giới bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ họ tưởng tượng về một người chồng hoặc một người vợ. Nếu đó là một người vợ hay người chồng xấu tính, họ sẽ làm gì? Ca thán, cãi nhau, đánh nhau rồi li hôn?

Có nhiều người đúng là không chấp nhận nổi thật. Có những ông chồng, bà vợ nói dối như nói thật. Họ tạo ra một giá trị khác để phù hợp với những tưởng tượng của vợ (chồng). Cho đến khi mọi việc vỡ lở, con người ta mới trần trụi với những giá trị khác. Việc này không khác gì bạn đi ngoại tình và bị bắt quả tang đang trần trụi với một cô trên giường, trong một nhà nghỉ.

Lột cái tư duy giả tạo trong hôn nhân tương đương với việc bắt quả tang ngoại tình, tin tôi đi. Và người ta không tha lỗi cho nhau, người ta đề phòng mọi thứ về nhau, người ta hằm hè nhau. Đây là hệ lụy của việc học lắm ngộ chữ mà không hiểu biết về các mối quan hệ trong cuộc sống. Một cách lý tưởng, ai cũng muốn vợ hoặc chồng mình thật thà với mình. Nhưng hầu hết các cặp vợ chồng đều không thể thế được, anh nghĩ sao?

Làm sao mà có thể thật được trong các mối quan hệ, nhất là quan hệ trong hôn nhân? Tuy nhiên, chúng ta nên sống đúng bản chất con người mình, sòng phẳng trong tư duy và biết điều. Người đàn ông, người đàn bà của mình chỉ có thể mạnh về một mặt trong cuộc sống, còn lại cô ta, anh ta sẽ kém trong rất nhiều thứ.

Hơn nữa, cuộc sống có rất nhiều bực dọc, nhiều thứ khiến ta phát điên lên. Nhưng đó là mối quan hệ xã hội, đó là điều khó chịu bên ngoài. Chẳng có lí do gì khiến người ta phải cay cú để trút những thất vọng, những bực dọc trong gia đình. Bạn bị sếp chèn ép, bạn có đau khổ với vợ hay chồng thì cũng không giải quyết việc gì; bạn phải giải quyết việc đó với sếp. Thế nhưng người ta cứ mang chuyện đó về gia đình và giải quyết bí bách ở gia đình. Bạn phải biết điều đó một cách rõ ràng.

Làm cách nào để giải quyết những điều như thế và tránh những mâu thuẫn to không cần thiết, theo anh?

Đàn ông, phụ nữ Việt Nam sống ích kỷ bớt đi thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nhiều ông ca thán vợ, nhiều bà ca thán chồng trong khi mình cũng đầy những tham, sân, si. Đánh giá người ta sai một điểm là cứ thế gạt hết cả những thứ người ta tốt, đẹp, trách nhiệm với mình.

Tôi đố các bà vợ đi đâu trên thế giới mà bắt gặp nhiều đàn ông biết ru con như ở Việt Nam. Thế mà suốt ngày các bà vợ ca thán chồng la cà, bê tha, không chăm sóc vợ con. Điều đó phản ánh bản chất mè nheo của các bà vợ. Ngày nào các bà vợ cũng nói với chồng về những tiêu cực trong hôn nhân thì đó là gợi ý tốt nhất cho chồng làm thật điều đó. Cái này không phải không có cơ sở. Nó như một thứ phản xạ có điều kiện, nghe nhiều sẽ có hình dung về nó. Đến khi có điều kiện, việc sẽ phát sinh.

Đàn ông Việt kiểu gì cũng có cớ để "chán cơm thèm phở" (Ảnh minh họa).

Nói về những ưu điểm của phụ nữ Việt Nam thì rất nhiều. Nhưng họ không thể là một người phụ nữ toàn năng ngay theo cách các ông cần. Người hiền lành, chăm chỉ thì bị các đức ông chồng không hài lòng vì không khéo; người thông minh thì các ông chê lấn át chồng; người cá tính thì các ông chê không dịu dàng. Nói chung, đàn ông Việt kiểu gì cũng có cớ để "chán cơm thèm phở".

Tôi thấy giá trị trong hôn nhân ở Việt Nam buồn cười nhất thế giới. Người ta hay đưa ra mẫu gia đình để mọi người theo. Nhưng mỗi gia đình là một kiểu sống, một kiểu quan hệ hôn nhân. Quan trọng là cái nhìn tích cực về đối phương và tạo điều kiện để mọi người cùng hoàn thiện.

Cuộc sống hôn nhân của anh chứng minh gì cho việc đó?

Đó là tiếng cười, là niềm vui, là sự tranh luận sòng phẳng và dừng lại đúng lúc giữa hai vợ chồng và con cái. Với tôi, vợ là một nửa rất khớp với mình. Ban đầu không được như thế, nhưng chúng tôi đã tìm ra được những điểm mạnh của nhau để hoàn thiện nhau.

Lúc nào tôi cũng yên tâm về gia đình. Giả sử có ngày vợ tôi bị một người đàn ông khác chinh phục và cô ấy đi theo người đàn ông đó, tôi đã đặt giả thiết thế rồi. Lúc đó sẽ có nhiều chuyện để nói và đó là điều chưa xảy ra. Chúng tôi giữ nhau bằng niềm vui, hạnh phúc từng ngày. Chuyện tiêu cực không cần nghĩ tới vì đó là thứ mình đoán, mình chưa biết.

Đối với tôi, cô ấy cũng rất yên tâm. Đàn ông và phụ nữ chắc chỉ có 2 mối lo: Cuộc sống cơm áo gạo tiền để nuôi con và lo kinh tế; chuyện ngoại tình của vợ hoặc chồng. Nếu biết rằng việc cơm áo gạo tiền là việc cả đời, cứ làm, được mất rất bình thường thì chúng ta không áp lực. Việc ngoại tình của chồng hoặc vợ là chuyện có thể xảy ra, nhưng nó chưa đến thì đừng ôm lo vào người.

Cảm ơn anh về câu chuyện của mình. Tôi thấy thích cách anh nghĩ: Hôn nhân không hạnh phúc đó là do sự thiếu hiểu biết của cả vợ và chồng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật