Đành lòng vậy, cầm lòng vậy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện cái mũ bảo hiểm (MBH) có cách đây 7 năm. Đến tháng 7 này, Hà Nội lại ra quân dẹp MBH dỏm. Sau 1 tháng, chỉ nhìn bằng mắt thường (không cần các con số báo cáo) cũng thấy được một lần nữa chúng ta (hay các anh cảnh sát giao thông - CSGT) đã không thành công trong việc lập lại trật tự an toàn cho cái đầu người thủ đô.
Đành lòng vậy, cầm lòng vậy
Ảnh minh họa

Thậm chí, sang tháng 8, CSGT cũng ít tuýt còi với các trường hợp đội MBH “thời trang”, thậm chí không đội. Các điểm bán MBH vẫn bày bán... như xưa nay vẫn bày bán, chẳng biết đâu là dỏm, đâu là thật.

Thực tình với hàng triệu xe máy rồng rắn qua các con đường và các ngã ba, ngã tư có đèn xanh, đè‌n đ‌ỏ, chưa kể ôtô, thì vài anh chị CSGT hay mấy anh thanh tra giao thông cũng chỉ là con số nhỏ, sức mấy mà “củ soát” được biển người. Nhiều lúc nhìn thấy vi phạm cũng phải lờ đi, giữ một người vi phạm là nghìn người bị nghẽn, chậm. Thôi đành “thiểu số phục tùng đa số” vậy.
Nói đến cái MBH là phải nói thêm đến cái xe đạp, xe máy điện. Có lẽ ở “tiết mục” này đành bó tay. Cả triệu chiếc xe hai bánh chạy điện đã nhập vào VN chả ai kiểm soát, giờ đến lượt CSGT ngăn chặn thì “đầu đã chui rồi”, ai nắm khúc đuôi làm gì cho mệt, lại không có chế tài.

Thôi đành hát quan họ “Cầm lòng vậy, đành lòng vậy” mà cho qua!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật