Sau bữa cơm trưa, 1 người chết, 3 người nguy kịch

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
4 người trong một gia đình sau bữa cơm trưa đều có biểu hiện xây xẩm, nhức đầu, sau đó bệnh tình chuyển biến nặng khiến 1 người t‌ử von‌g, 3 người còn lại đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.
Sau bữa cơm trưa, 1 người chết, 3 người nguy kịch
Bà con lối xóm đến chia buồn và tổ chức đám tang cho cháu Vân, sáng 5/8.

Sáng 5/8, th‌i th‌ể cháu Võ Thị Kiều Vân (15 tuổi, ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), là học sinh lớp 9, trường THCS xã Nhơn Lý, được gia đình chuyển đưa về nhà để lo hậu sự, mai táng.

Trước đó, trưa 1/8, cháu Vân cùng bố là ông Võ Đức Vinh (47 tuổi) và mẹ là bà Nguyễn Thị Phương (47 tuổi) và em ruột Võ Thị Quý (8 tuổi) cùng nhau dùng bữa cơm trưa như thường nhật.

Thức ăn gồm có: đậu hũ chao, rau muống và canh nước luộc rau. Chiều cùng ngày, ông Vinh đi đánh bắt cá ngoài khơi, đến sáng hôm sau về nhà, nhưng thấy người xây xẩm, nhức đầu; 2 đứa con ông và vợ ông Vinh cũng có triệu chứng tương tự.

Tưởng đau sốt bình thường nên gia đình mời y tá về truyền nước và uống thuốc, song bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn nặng hơn.

Đến chiều tối 2/8, gia đình nhờ bà con trong họ hàng đưa xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Đến ngày 4/5, cháu Kiều Vân qua đời tại bệnh viện.

Riêng ông Vinh, bà Phương và cháu Quý vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nên phải chuyển viện ngay trong tối cùng ngày.

Đến sáng 5/8, hai vợ chồng ông Vinh, bà Phương làm thủ tục nhập viện tại bệnh viện 115 TP.HCM, còn cháu Quý nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trước sự việc này, ông Trần Văn Vương, Trưởng Công an xã Nhơn Lý, đã báo cáo ngành chức năng thành phố Quy Nhơn về lấy mẫu thức ăn, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng 5/8, Hội chữ thập đỏ xã Nhơn Lý cũng đã vận động nhân dân địa phương quyên góp được 4,7 triệu đồng để lo hậu sự cho cháu Vân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật