Ngán ngẩm với chồng vô trách nhiệm với gia đình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi không bao giờ bế con một giờ nào, cả lúc mới đẻ chỉ nhìn xong thôi. Tôi có nói chồng lao vào đánh ngay, anh cứ đấm vào mắt tôi làm 2 mắt đen như nhọ nồi.
Ngán ngẩm với chồng vô trách nhiệm với gia đình
Ảnh minh họa

Tôi 42 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai con một trai một gái. Trước khi lấy chồng tôi làm công nhân còn anh làm cơ khí. Chúng tôi đến với nhau trong khi gia đình anh vỡ nợ còn anh thì bé nhỏ đen nhẻm. Tôi rất thương anh. Gia đình chồng đông anh em nên lúc mới cưới tôi bàn với chồng ra ở riêng. Tôi bán từ cái xe đạp, máy khâu và cộng thêm tiền hai người tích cóp được để mua mảnh đất dưới đường điện cao thế nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi lại vay mẹ tiền để xây nhà cấp 4.

Sau đó tôi đi vay lãi về cho chồng mở cửa hàng. Lạy trời chúng tôi rất đắt hàng, tôi làm đến tháng đẻ là nghỉ hẳn. Trong khoảng 2 năm đầu chồng rất chịu khó, sau đó anh vẫn làm ở nhà nhưng tối ăn cơm xong đi đánh bài, hôm nào mệt anh về sớm còn không đủ các canh giờ. Lắm khi tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, anh lại nói ban ngày làm mệt rồi tối phải giải trí. Ngay cả mẹ chồng cũng đồng quan điểm với anh.

Cả ngày anh chẳng nói với tôi câu nào nhưng khi ra ngoài quán ngồi nói chuyện với những người vô công rồi nghề rất vui vẻ. Chính mắt tôi khi đi mua thuốc cho con đã nhìn thấy anh ngồi như tình nhân cùng một cô gái làn‌ּg chơ‌ּi. Khi anh về nhà tôi mới nói nhưng anh không tiếp thu mà còn chửi tôi. Chả bao giờ anh chở mẹ con tôi đi chơi cả, ngày lễ tôi bảo cho con đi thì anh bảo đường đông, tôi lại cho con đi một mình (trừ ngày mùng một Tết).

Chồng tôi không bao giờ bế con một giờ nào, cả lúc mới đẻ chỉ nhìn xong thôi. Tôi có bảo bế để tôi làm cái này cái khác chồng cũng không chịu, tôi lại gửi hàng xóm trông hộ. Tôi có nói chồng lao vào đánh ngay, anh cứ đấm vào mắt tôi làm 2 mắt đen như nhọ nồi.

Giờ vợ chồng tôi làm chung với chú em, công việc nhiều mà bảo anh đi làm giấy tờ anh không đi, tôi đi anh lại ghen tuông, chửi bới. Hàng tháng anh không làm tôi cũng phải đưa 3 triệu để tiêu vặt, giờ anh chỉ đánh bài và đi hát hò rồi hú‌t c‌ỏ. Tôi muốn mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật