Quân đội Ukraina cảnh báo về một cuộc “tấn công tàn khốc“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi quân đội Ukraina cảnh báo về kế hoạch tấn công thành phố do quân nổi dậy kiểm soát, các chiến binh ly khai ít có mặt trên đường phố, còn các nhà lãnh đạo hủy bỏ việc xuất hiện trước công chúng.
Quân đội Ukraina cảnh báo về một cuộc “tấn công tàn khốc“
Ảnh minh họa

Các quan chức an ninh chính phủ Ukraina ngày 4.8 tuyên bố đang chuẩn bị một cuộc "tấn công ồ ạt" vào Donetsk. Bên trong thành phố, pháo kích đã khiến một số cư dân phải xuống hầm hoặc ẩn náu trong những tầng hầm đang được xây dựng nửa chừng.

Trong một mê cung bên dưới một tòa nhà công quyền, hàng chục phụ nữ và trẻ em ngủ trên những tấm thảm trải dưới mặt đất mà họ đem đi từ nơi trú ẩn.

Họ nói họ tin tưởng những người ly khai, những người đã cho họ biết quân đội Ukraina là những "kẻ phá‌t xí‌t" được Mỹ hậu thuẫn, tấn công người Nga thiểu số.

"Những người Mỹ ấy, họ đè bẹp chúng ta. Họ đang làm gì vậy? Bất cứ nơi nào trên thế giới có chiến tranh, họ cũng có mặt" - một phụ nữ nói.

Bên trên mặt đất, nỗi đau buồn và tức giận càng sống động hơn, nhất là gần nơi trường học bị đánh trúng.

"Họ không xứng đáng, vì họ là phá‌t xí‌t. Vì sao họ lại bắn những người vô tội?" - một người dân có tên Svetlana Ivanovna nói.

Còn Rima Denisovna trở về nhà hôm 4.8 mới biết nhà cửa tan hoang, cửa kính vỡ vụn tung tóe khắp giường. Quân đội Ukraina từng dùng nhiều pháo kích, nhưng không rõ ai đã bắn vào ngôi nhà của cô.

Song có một điều mà Denisovna, người ở cùng với con gái khi pháo kích bắn trúng nhà, biết chắc chắn: "Nếu tôi ngủ ở nhà, tôi có thể đã chết" - cô nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật