Bài học từ một vụ án cố ý gây thương tích

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối tháng 7 vừa qua, Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ đã mở phiên toà xét xử công khai vụ án Hình Sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lã Văn Hành (sinh năm 1990) và Lã Văn Chiến (sinh năm 1986) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bài học từ một vụ án cố ý gây thương tích
Lã Văn Hành và Lã Văn Chiến trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ: Ngày 1-1-2014 anh Lê Văn Hồng trú tại khu 7, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ tổ chức ăn Tết dương lịch, trong đó có Lã Văn Hành, Lã Văn Chiến và anh Lưu Văn Thu cùng một số người khác. Đến khoảng 8 giờ tối, anh Thu rủ Hành đi uống nước tại quán vỉa hè thuộc khu 4, thị trấn Ba Chẽ. Tại đây do say rượu nên hai bên cãi cọ, anh Thu tát Hành 2 cái vào mặt. Hành bỏ đi và gọi điện thoại cho Chiến lấy dao đi tìm anh Thu. Khi tìm thấy anh Thu, Hành và Chiến lao vào rồi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, làm anh Thu bị thương. Sau đó cả hai bỏ trốn về quê ở Lạng Sơn. Đến ngày 24-1-2014, Hành bị Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Ba Chẽ bắt giữ và ngày 17-2-2014, Chiến ra đầu thú...

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, cũng như một số tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Bộ Luật Hình Sự, Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ đã tuyên phạt bị cáo Lã Văn Hành 6 năm tù giam và Lã Văn Chiến 5 năm tù giam; đồng thời buộc bị cáo Lã Văn Hành phải bồi thường cho anh Lưu Văn Thu số tiền 15.500.000 đồng…

Từ vụ án đặt ra một vấn đề rất đáng quan tâm; đó là tình trạng dễ bị kích động của một số thanh, thiếu niên hiện nay. Chỉ vì say rượu rồi cãi cọ dẫn đến xô xát mà Hành và Chiến đã có những hành vi phạm tội, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù sau đó cả hai đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi nhưng đã muộn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật