Không muốn sinh thêm con vì sợ chồng lại ngoại tình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình muốn chúng tôi sinh bé thứ hai nhưng nói thực tôi sợ thời gian mình mang thai anh lại tìm thú vui bên ngoài và tệ hơn là ngoại tình.
Không muốn sinh thêm con vì sợ chồng lại ngoại tình
Ảnh minh họa

Mọi chuyện đến với tôi trong cuộc sống này đều êm đềm và suôn sẻ đến mức người khác phải ganh tỵ. Tôi không quá xuất sắc về ngoại hình nhưng có một gương mặt ấn tượng và tính cách có lẽ sẽ ít có trong cuộc sống hiện đại. Chắc vì điều đó đã tạo nên sức hút và cái duyên riêng của mình. Suốt thời gian phổ thông và đại học rất nhiều người ngỏ ý muốn quen, tôi thẳng thắn từ chối. Sau khi ra trường tôi quen anh, người con trai thành phố, rất chân thành và hiền lành, tôi cảm thấy mình có thể đặt hết niềm tin vào anh.

Thời gian tôi đi làm anh vẫn theo học, vì ngành anh học thời gian lâu hơn các ngành khác. Công việc thường xuyên tiếp xúc khách hàng và có nhiều người tỏ tình nhưng tôi luôn giữ vững tình cảm dành cho anh. Rồi chúng tôi kết hôn khi anh ra trường và đi làm sau đó 2 năm. Tình yêu của chúng tôi luôn nồng nàn và đặc biệt, không hề tẻ nhạt. Giờ đã kết hôn 4 năm, có một bé con dễ thương, tôi ngập tràn trong hạnh phúc và sự ngưỡng mộ xen lẫn sự ganh tỵ của các bạn cùng trang lứa.

Đúng là đời không như mơ, tôi phát hiện anh đong đưa tình cảm với một người con gái khác trong thời gian tôi ở cữ. Vì tôi đặt trọn niềm tin vào anh và tự tin ở bản thân mình, tin vào tình yêu của 2 đứa nên khi biết chuyện tôi suy sụp dù anh giải thích đó chỉ là phút vui bốc đồng, tự thấy vớ vẩn nên đã cắt đứt. Anh nói 2 người chỉ mới thăm hỏi qua lại chứ chưa đi xa hơn, không lầm lỗi nhưng tôi vẫn đau lắm, lúc nào cũng suy diễn mọi thứ xa hơn, phức tạp hơn, tự dằn vặt mình. Công việc của anh lại thường xuyên tiếp xúc với mọi người, làm trong phòng mạch kín, nhiều lúc chứng kiến những cô ăn mặc h‌ּở han‌ּg son phấn loè loẹt, nước hoa nồng nặc đến khám bệnh tôi lại rùng mình.

Tôi đánh mất niềm tin và luôn suy diễn làm cho mối quan hệ vợ chồng có nhiều rắc rối. Giờ con tôi đã lớn, anh không có biểu hiện gì lạ, vẫn yêu chiều vợ con, vẫn lãng mạn, chăm sóc gia đình như ngày nào. Gia đình muốn chúng tôi sinh bé thứ hai nhưng nói thực tôi sợ thời gian mình mang thai anh lại tìm thú vui bên ngoài và tệ hơn là ngoại tình. Tôi không biết mình đang muốn và nghĩ gì khi tự dày vò và làm khổ bản thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật