Quy luật đào thải nghiệt ngã trong bóng đá

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc đời cầu thủ không kéo dài như những ngành nghề khác và bất kỳ ai cũng phải đối mặt với việc phong độ đi xuống, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận bị gạt ra khỏi đội bóng.
Quy luật đào thải nghiệt ngã trong bóng đá
Frank Lampard đã phải chia tay Chelsea

Nhưng chính cái điều được coi là tự nhiên hay tất yếu đó đôi lúc khiến chúng ta không tránh khỏi chạnh lòng.

Trên thế giới không có nhiều CLB mà những công thần khi giải nghệ hoặc bước qua bên kia sườn dốc đều được giữ lại để cống hiến những mặt khác cho CLB. Đó cũng là cách tri ân của đội bóng dành cho những người đã giành trọn những năm tháng đỉnh cao cho CLB. Tiếc rằng có quá nhiều tượng đài một thời, là biểu tượng của đội bóng như khi không còn trai trẻ và sung sức đành phải ra đi theo quy luật đào thải.

Sau mùa bóng trắng tay vừa qua, Chelsea đã cải cách toàn diện và nhiều cái tên đã phải rời Stamford Bridge kể cả Người không phổi Frank Lampard. Cùng với John Terry, Didier Drogba thì Lampard là một trong những biểu tượng, những công thần gắn bó trong giai đoạn thành công rực rỡ của Chelsea trong hơn một thập kỷ qua (có đủ danh hiệu từ Premier League, Champions League, Europa League). Từ lâu, vị trí của Lampard tại Chelsea dường như là bất khả xâm phạm. Trong 13 năm khoác áo The Blues, Lampard đã chơi 429 trận và ghi đến 147 bàn. Không chỉ đóng góp về số bàn thắng kỷ lục dù anh chơi vị trí tiền vệ mà Lampard còn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội bởi tinh thần chiến đấu kiên cường. Với những điều đã làm cho Chelsea sau hơn thập kỷ, không ai nghĩ có ngày Lampard lại bị gạt ra một cách tàn nhẫn như vậy. Dù thời đỉnh cao phong độ của anh đã qua nhưng anh xứng đáng được tri ân hơn là kiểu dứt tình không luyến tiếc.

Cũng trong hoàn cảnh với Frank Lampard là những Rio Ferdinand, Petr Cech và Iker Casillas. Tuổi tác đã không cho họ giữ mãi sự nhanh nhẹn và xuất sắc cho nên dù từng là biểu tượng chiến thắng của Man United, Chelsea và Real Madrid nhưng họ cũng phải chấp nhận thực tế rằng vị trí của họ đã hoặc sẽ mất đi. Trong cuộc cách mạng với tân HLV Louis Van Gaal thì rõ ràng Rio không thể đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Chàng trung vệ thép ngày nào giờ chỉ là cái bóng của chính mình. Nếu những năm 2008-2010, anh là điểm tựa để đồng đội tiến lên thì một hai mùa giải vừa qua, Rio là điểm yếu mà các đối thủ thường xuyên khai thác. Rio ra đi (cùng Vidic và Evra) đã khép lại thời kỳ thành công của Man United gắn liền với bộ ba hậu vệ hàng đầu thế giới.

Nếu như Rio phải ra đi thì Petr Cech và Iker Casillas dù được ở lại CLB nhưng họ không còn là lựa chọn số 1 của đội nhà. Kỳ World Cup tệ hại cùng Tây Ban Nha đã khiến cho “Thánh Iker” thêm đánh mất niềm tin với Carlo Ancelotti. Bắt đầu chơi cho đội trẻ của Real năm 1990 , đến nay đã là 24 năm, nếu Iker Casillas phải ra đi thì đó là điều đau lòng với những CĐV của Real Madrid.

Còn đối với Petr Cech càng đáng tiếc hơn khi anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Nhưng Mourinho đã quyết định gọi về Thibaut Courtois – thủ môn của Atletico Madrid đã có mùa giải tuyệt vời vừa qua – khiến cho thủ môn người CH Séc khó giữ vị trí số 1 trong khung gỗ. Không ai trách Mourinho vì việc ông làm là tốt cho CLB nhưng thật buồn cho Petr Cech vì bao năm nay anh luôn giữ vai trò then chốt trong những chiến tích của The Blues.

Vẫn biết người sau thay người trước là chuyện thường nhưng với đặc thù tuổi đời ngắn như bóng đá, việc một cầu thủ cống hiến hơn 10 năm cho một CLB là hết sức trân trọng và đáng được tri ân theo cách nào đó thiết thực hơn để họ vẫn có thể gắn bó và cống hiến cho CLB.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật