Khi teen muốn làm người nổi tiếng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi hỏi về ước mơ của thế hệ 9x, thật bất ngờ khi hơn một nửa mong muốn có được nhan sắc và ngoại hình đẹp để có thể làm nghề của công chúng như người mẫu, MC, diễn viên, ca sĩ…
Khi teen muốn làm người nổi tiếng
Các teen nghĩ rằng làm MC, diễn viên, người mẫu là con đường ngắn nhất giúp họ được nổi tiếng. Ảnh: Corbis.

Theo các teen, đó là con đường ngắn nhất để dễ dàng toả sáng. Họ nói: “Chỉ cần có ngoại hình đẹp và một chút năng khiếu bắt chước là có thể thành sao”.

Họ cho rằng những nghề này đang được xem là hot, là thời thượng của thế hệ @ vì nó không cần bằng cấp, không yêu cầu lứa tuổi, không đòi hỏi văn hoá cao siêu như tất cả những ngành học khác. Do đó, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy 9x bây giờ đua nhau "ép cân", chỉnh dáng, nặn cho mình vẻ bề ngoài bằng mi dài, tóc nối, mắt áp tròng, tham gia các lớp học đào tạo ngắn hạn để nuôi mộng thành sao.

“Lò luyện” MC

Tại phòng 5A, tầng 3, trường Tiểu học Khương Thượng, số 8 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, nơi chuyên đào tạo lớp nghiệp vụ ngắn hạn cho những ai có ước mơ muốn trở thành một MC truyền hình, thật dễ dàng để bắt gặp những gương mặt tuổi mới "qua rằm" tới đây nuôi mộng.

Nhóm bạn Đan Linh, Thục Anh và Cẩm Tú,17 tuổi, trường THPT Kim Liên, thấy mình có ngoại hình đẹp, chất giọng tốt nên cũng muốn theo đuổi nghề đang được coi là ‘hot’ nhất của teen. Đan Linh cho biết, mỗi khóa học kéo dài 7 tuần, với học phí xấp xỉ 2 triệu đồng. Các bạn được đào tạo kỹ năng đứng trước máy quay, luyện giọng, cách đi đứng và xử lý trước đám đông...

Cẩm Tú nhíu mày, nhấn mạnh: "Con gái xinh bây giờ có ai thích học chữ nữa đâu, hầu hết đều đi làm người mẫu quảng cáo sản phẩm, chụp ảnh cho báo, sang hơn thì đóng phim, làm MC... Bọn em không muốn mang tiếng hotgirl mà kém nổi bật".

Phan Hoài Nhung, 16 tuổi, học sinh lớp 11 THPT Nhân Chính, Hà Nội, sau lần đạt giải gương mặt đẹp tuổi hoa đã quyết định đầu quân vào một công ty người mẫu để thực hiện ước mơ trở thành siêu mẫu. Nhung phải kiêng khem trong ăn uống, mỗi ngày dành vài tiếng để luyện dáng, buổi tối các bạn đi học thêm thì cô tới sàn tập. Do đó mới 16 tuổi, Nhung đã sở hữu một thân hình rất chuẩn.

 ‘Nghề hot’ ảnh hưởng đến cuộc sống của teen

Bà Tuyết Mai, Trung tâm Sức khỏe sinh sản và cộng đồng, Hội Kế hoạch hóa gia đình, cho rằng được nổi tiếng và trở thành nhân vật của công chúng là tâm lý chung của nhiều người, kể cả người lớn tuổi cũng rất thích. Các em tuổi mới lớn thường muốn "lăng xê" hình ảnh của mình để  bạn bè ái mộ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng ảnh hưởng không nhỏ đến học tập, lối sống và hành vi ứng xử, cũng như các mối quan hệ khác.

Mai Lan, học sinh lớp 12, THPT Việt Đức, gặp khá nhiều trở ngại cho việc học và cuộc sống từ khi trở thành MC cho một kênh truyền hình dành cho tuổi teen. Từ vị trí top 5 của lớp, Lan tụt xuống gần cuối. Việc học bị bỏ bê do thường xuyên phải quay chương trình, học thuộc kịch bản, giao lưu gặp gỡ và trả lời phỏng vấn để tạo dựng hình ảnh. Những thứ đó chiếm hết thời gian của Lan.

Quỳnh Thi, 17 tuổi, nhà ở phố Đại Cồ Việt, Hà Nội, quyết lên chiến dịch “ép cân” vì bị loại tại cuộc thi tuyển người mẫu ảnh. Nghe bạn bè “mách nước”, cô trị béo bằng cách ăn đồ thiu đã lên men để gây tiêu chảy, kết hợp với nhịn cơm. Thi phải nhập viện vì kiệt sức do mất nhiều nước, huyết áp tụt mạnh. Sau lần đó, Thi mới từ bỏ ý định “ép cân”.

Hồng Mây, 17 tuổi, nữ sinh THPT Chu Văn An, từ khi nổi tiếng sau vài vai diễn đã quyết định “tẩy chay” bạn cũ để kết thân với những “thiếu gia, công chúa” con nhà giàu vì Mai nghĩ đã là sao thì phải nổi bật và sành điệu. Bố mẹ chỉ là công nhân nhà máy nên Mây phải “bám càng” một thiếu gia để mong anh này tài trợ những khoản chi tiêu, ăn mặc của một “sao tuổi teen”.

Chuyên gia tâm lý Lan Trinh, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ và hạnh phúc, cho rằng không ai ngăn cản được ước mơ cũng như sở thích của các em. Bản chất của những nghề trên không xấu. Tuy nhiên, ở tuổi này, các em chỉ nên tham gia trong dịp hè, dịp lễ vì mục đích giải trí, nếu bố trí được thời gian. Không nên coi đó là nghề quyết định tương lai, cuộc đời mình mà bỏ bê việc học hành, vì bất cứ nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi trình độ văn hóa, chuyện về cuộc thi hoa hậu 2008 là bài học thiết thực nhất cho điều này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật