Nghi chàng đã “ăn vụng” sau 2 lần giặt quầ‌n ló‌t cho chàng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng có điều là, nếu thay quầ‌n ló‌t ngày 1 lần như vậy, sao những chiếc quần ấy của bạn trai mình lại có mùi quá nồng nặc đến vậy. Thứ mùi này làm mình phát sợ đi được. Mình nghĩ, hay là chàng đã “ăn vụng” ở đâu rồi nên mới thế?
Nghi chàng đã “ăn vụng” sau 2 lần giặt quầ‌n ló‌t cho chàng
Khi giặt đến quầ‌n ló‌t của bạn trai, mình lại nhận thấy có chút vấn đề. Đó là những vết tích ở “vùng trọng điểm“ của anh để lại khá rõ ràng (Ảnh minh họa)

Chào cả nhà!

Hơn 1 tuần nay, thật sự mình cứ miên man trong suy nghĩ mà không tài nào dứt ra được. Tất cả sự việc bắt đầu từ 2 lần mình giặt quầ‌n ló‌t hộ bạn trai. Và cả 2 lần ấy, mình đều bất ngờ phát hiện được một vài dấu vết lớn khiến mình không thể không nghi ngờ.

Mình và bạn trai yêu nhau 4 năm nay. Dù nhiều lần anh gạ gẫm nhưng mình chưa bao giờ đi quá giới hạn. Mình thật sự muốn giữ gìn cho đến tận ngày cưới để phòng trừ mọi việc không hay có thể xảy ra. Anh ban đầu thì khó chịu, sau thấy mình cương quyết nên cũng phải ủng hộ.

Mình sống cùng với gia đình, còn anh thì đang ở trọ một mình một phòng. 2 đứa mình đều đi làm nên mình thường chỉ sang phòng trọ anh chơi vào ngày cuối tuần. Những lúc ấy, mình thường mang đồ đến nấu cho anh món gì ngon.

Khác với nhiều bạn gái khác, mỗi khi sang nhà bạn trai là chăm chăm dọn dẹp, giặt giũ hộ. Còn mình thì giữ quan điểm, mới yêu nên không làm gì hết. Phòng ai người ấy dọn. Nếu anh không ốm, không đau, không bận việc đột xuất thì không việc gì phải giặt hộ. Nói chung của ai người ấy tự dọn cho đỡ đau đầu và rách việc.

1 ngày cuối tuần cách đây 2 tháng, đang ở phòng trọ của anh chơi thì một anh bạn gọi anh đến công ty nhờ check hộ một dự án. Anh bảo đi khoảng 3 tiếng sẽ về. Thấy anh đang dọn dẹp nhà cửa và đống quần áo cả tuần đi làm, giờ có việc đột xuất phải đi nên mình cũng ở lại làm giúp anh.

Dọn dẹp nhà cửa xong, mình bắt đầu giải quyết đến lũ quần áo của anh. Mình ngâm riêng áo trắng áo màu và ngâm đống quầ‌n ló‌t của anh vào một chiếc chậu nhỏ. Khi sờ đến lũ quầ‌n ló‌t này, mình để ý thấy trên quần có những ký hiệu rất buồn cười. Bạn trai mình ghi T2, T3, T4, T5… Ban đầu mình không hiểu nhưng sau nghĩ ra mới biết anh chu đáo, cẩn thận ghi từng thứ sẽ mặc quần chíp. Ít ra có thể thấy anh thay  quầ‌n ló‌t hàng ngày và không bị dơ bẩn.


Nhưng có điều là, nếu thay quầ‌n ló‌t ngày 1 lần như vậy mà sao những chiếc quần ấy của bạn trai mình lại có mùi quá nồng nặc đến vậy. Thứ mùi này làm mình phát sợ đi được. Hơn nữa trong 6-7 chiếc quần như vậy, chỉ có chiếc của ngày thứ 3 mới có mùi như thế. Mình nghĩ, hay là anh đã “ăn vụng” ở đâu rồi nên mới vậy?

Lần 2 thì mới xảy ra cách đây đúng 1 tuần. Hôm đó là thứ 6 đi làm về, nghe tin bạn trai ốm nên mình qua thăm. Vì thấy bạn trai ốm quá nên mình lại chủ động nán lại muôn để bắt anh ăn, cho uống thuốc rồi dọn dẹp giúp. Nhìn thấy đống quần áo dơ bẩn treo đầy phòng tắm, nghĩ thế nào mình lại với tay xuống giặt hộ.

Khi giặt đến quầ‌n ló‌t của bạn trai, mình lại nhận thấy có chút vấn đề. Đó là những vết tích ở "vùng trọng điểm" của anh để lại khá rõ ràng. Bao nghi ngờ từ lần giặt đồ trước lại ùa về, lần này mình định chạy vào hỏi anh luôn. Đang lúc đó, anh bất chợt đi vào nhà tắm. Thấy mình đang giặt đồ lót của anh, anh vội vàng cầm lấy tay mình để mình phải bỏ chiếc quầ‌n ló‌t của anh ra. Anh còn nói khéo với vẻ mặt rất căng thẳng và nhất quyết bảo anh tự làm: "Em cứ để anh, đồ của anh, anh tự giặt. Em đi vào nhà xem cháo nấu thế nào đi”.

Mình thấy lạ quá khi anh tỏ thái độ khác thường như vậy. Có phải anh biết quầ‌n ló‌t của anh có vấn đề nên không muốn cho mình thấy hay nhận ra không? Có phải sau 2 lần giặt quầ‌n ló‌t cho bạn trai, anh đã nghĩ mình đã nắm được bí mật gì đó của anh không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật