Người yêu ki bo đến mức 10k cũng “ghi nợ” với bạn gái

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết các bạn nghĩ sao về chu‌yện tìn‌h yêu của mình. Chắc là bạn sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ?
Người yêu ki bo đến mức 10k cũng “ghi nợ” với bạn gái
Ảnh minh họa

Mình năm nay 25 tuổi rồi. Nói thật, từ lúc mình ra trường và bắt đầu đi làm là mọi người trong nhà, họ hàng làng xóm, rồi bạn bè của bố mẹ ai cũng hỏi thăm rồi giục giã chuyện yêu đương với cả lấy chồng. Tính ra thì mình đã rơi vào cảnh này cũng 3 năm rồi và số lần mà mọi người nhắc đến chuyện này thì mình cũng chẳng đếm nổi nữa. Nhiều lúc, mình còn nghĩ là cứ lấy quách một ai đấy cho xong, vì thực tình là mình chẳng có hứng thú gì với yêu đương cả. Cái này nói thật luôn đấy, nhưng bảo là có vấn đề về giới tính thì cũng không phải vì mình đâu có thích con gái. Điều mình quan tâm bây giờ là lo kinh tế cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ vì mình còn 2 em vẫn đang đi học, trong đó có một đứa sắp vào Đại học nữa, mình định khi mọi thứ ổn thỏa rồi mới tính chuyện chồng con.

Sang năm nay, hình như bố mẹ mình đã “quá sức chịu đựng” rồi hay sao ấy, nên giờ không thèm nhắc nhở nữa mà quyết định cho tôi vào “khuôn khổ” luôn. Mẹ bảo: “Nếu mày không thể tìm được người yêu trong những người mà mày chơi cùng thì mẹ sẽ kiếm cho mày”. Nói là làm, mẹ dẫn mình đi gặp bao nhiêu mối. Tất cả chỉ là gặp lần đầu nên mình chẳng đánh giá chính xác được một ai vì thấy ai cũng tốt. Về sau, mình “quơ” đại một anh. Nói là chọn đại nhưng thực ra mình có nhìn vào nghề nghiệp và độ chín chắn của anh qua cách nói chuyện, thấy giống với mẫu đàn ông của gia đình nên mình mới đồng ý làm bạn gái.

Anh này hơn mình 5 tuổi, cũng là kiểu “lười yêu” giống mình. Mình thì nghĩ là đều cùng… già rồi, chẳng việc gì phải làm bộ làm tịch hãy giữ giá, nên mình nói chuyện khá thẳng thắn, không có cái kiểu cố tỏ vẻ thùy mị, nết na hay gì cả, nên cả chuyện “anh với em ế cả rồi nhỉ?” hay là lấy nhau về thì như nào, mình muốn người chồng như nào… mình chẳng ngại nói ra. Chẳng ngờ, anh cũng hưởng ứng lắm, cũng bảo là anh muốn vợ mình phải thế này thế nọ… Tất cả những gì mà 2 bọn mình mong muốn đều không có điều gì vượt quá quy chuẩn, cũng là những gì bố mẹ 2 bên mong muốn thôi. Nói chung là thấy anh này cũng “được được”.

Có một điều, anh cũng nói thẳng luôn từ đầu, đấy là vấn đề kinh tế. Anh bảo bây giờ nam nữ bình đẳng, trong gia đình thì cả 2 cùng làm kinh tế (giống như việc nhà thì cả người đàn ông cũng phải làm). Thế nên lúc đi chơi anh cũng không thích là để đàn ông trả tiền hết, như thế cũng không tôn trọng phụ nữ. Cái này thì mình cũng thoải mái nên mình đồng ý luôn, còn cảm thấy người này rất tôn trọng phụ nữ cơ. Thế nhưng mình không ngờ lại đến mức… như thế.

Lần đầu tiên “hẹn hò” riêng 2 người, lúc về, theo thói quen thông thường, mình cũng đứng lên đòi ra trả tiền thì anh bảo mình cứ ngồi xuống. Sau đó, anh ra quầy thanh toán, cầm hóa đơn quay lại, đưa cho mình và bảo là tốt nhất thì cứ “cưa” đôi. Lúc ấy, mình cũng hơi sho‌ck nhưng cũng lấy tiền ra đưa cho anh. Những lần sau vẫn vậy, dần rồi mình cũng quen. Mình cũng kể với mẹ thì mẹ bảo ai cũng có nhược điểm mà, thế cũng tốt, sau này lấy nhau về không sợ nó mang tiền cho gái.

Có lần, lúc mình với anh đi café buổi tối, mình hôm ấy lại quên ví ở nhà, chỉ còn đúng mấy chục tiền lẻ trong ví, thế là lúc trả tiền mình bị thiếu 10k. Mình cũng hơi ngại, bảo với anh là mình quên ví, chỉ còn từng ấy tiền, xong anh vẫn vui vẻ lắm, bảo là để anh trả 10k ấy cho, rồi còn bảo là: “Coi như em nợ anh 10k nhé!”. Nghe xong câu đấy, nhất là nghe tới chữ “nợ”, mình giật cả mình, xong chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện. Về nhà nghĩ lại cũng thấy bực, tự nhiên mất cảm tình với anh người yêu.



Tính mình hay quên, cũng không hay để bụng chuyện gì lâu nên lần sau anh kêu đi uống nước, mình lại vui vẻ, cũng quên luôn chuyện 10k kia. Hôm đó, đến lúc trả tiền, lúc mình đưa đúng 1 nửa số tiền thì thấy anh bảo mình trả thêm 10k phần của anh nữa, xong mình tưởng anh mang thiếu tiền thì để lần này mình trả luôn cả cho, cũng không đáng bao nhiêu. Xong anh không nói gì, cứ như không nghe thấy mình nói, chỉ bảo đưa thêm 10k nữa để anh đi trả là được. Lúc đi về, nói chuyện với nhau mình mới nhớ ra. Hóa ra là lần trước mình nợ anh 10k nên lần này trả bù vào, coi như “hết nợ”.

Không biết các bạn nghĩ sao về chu‌yện tìn‌h yêu của mình. Chắc là bạn sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ? Chuyện này mình cũng ngại, chỉ kể cho mỗi mẹ để hỏi ý kiến thôi chứ không dám nói với bạn bè hay đồng nghiệp vì sợ bọn họ cười nhạo. Nhưng mà thật tình, mình vẫn muốn được nghe ý kiến từ người ngoài cho khách quan. Theo bạn thì người như vậy lấy làm chồng liệu có ổn không? Mình biết là ai cũng có nhược điểm, nên thông cảm với họ và mẹ mình thì cũng đã nói là người như thế lúc yêu thì hơi khó chịu nhưng lấy về thì đỡ lo. Thế nhưng, có thật sự là ổn không? Các bạn thấy sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật