Tâm thư gái ‘hư’ gửi gái ‘ngoan’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phần đông mọi người đều cho rằng, gái “ngoan” tốt hơn gái “hư”. Vậy,… bạn có nghĩ mình tuyệt vời hơn tôi?
Tâm thư gái ‘hư’ gửi gái ‘ngoan’
Ảnh minh họa

Nói thật, tôi không muốn bắt đầu một cuộc khẩu chiến với bạn. Nhưng, cái cách nhìn từ xa để đánh giá và dò xét của nhiều người khiến tôi thấy mình bị oan ức và phải lên tiếng. Con người là tạo vật không hoàn hảo. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình. Điều làm nên sự khác biết chính là cách chúng ta đối diện với những khuyết điểm đó.

Tôi đồng ý, bạn sở hữu những ưu điểm tuyệt vời. Bạn tốt bụng, đáng yêu. Bạn chẳng muốn làm ai bị tổn thương. Bạn chẳng thế bỏ một anh chàng dù hắn ta là trai “hư” chính hiệu. Bạn là bạn thân của tất cả mọi người. Bạn biết lắng nghe và dễ bảo. Bạn đảm đang trong bếp và tận tụy với con. Tôi xin được dành sự ngưỡng mộ đăc biệt cho những đức tính tuyệt vời này của bạn. Nhưng,…. bạn chưa hẳn đã có được hạnh phúc thực sự nhờ những điều tuyệt vời đó. Bởi, đàn ông cần nhiều hơn thế bạn ạ.

Bạn có biết, đàn ông chán gì ở gái ngoan? Bạn có thể mềm mại và ngọt ngào như một ly kem vani, nhưng đàn ông sẽ chán nếu bạn chỉ một vị. Bạn có thể siêng se‌ּx, nhưng lại thiếu mất cái hoang dại khi “yêu”. Bạn dễ bị “bắt bài” trên giường, điều đó sẽ chẳng thể mang lại cho đàn ông niềm đam mê thực sự. Khi ngoan, bạn sẽ mặc kín cổng cao tường, như vậy dù sở hữu một vóc dáng quyến rũ, nó cũng không có cơ hội để tỏa sáng. Điều này làm bạn mất đi lợi thế chốn đông người.

Đến đây, có lẽ bạn đang thắc mắc, gái “hư” có gì khác mà hấp dẫn? Tôi xin được khẳng định, tôi không hơn bạn. Tôi và bạn đều có cái hay và cái dở của riêng mình.

Tôi thế nào nhỉ?... Tôi “hư” nhưng không “hỏng”. Tôi bị coi là “hư”, vì tôi không sở hữu những đặc điểm tiêu chuẩn của phụ nữ truyền thống. Tôi không cam chịu và không đồng ý sống trong chiếc hộp chuẩn mực giống như bạn. Tôi nổi loạn và thích nữ quyền. Nhưng, tôi “hư” chứ không “hỏng” bạn nhé. Tôi không “hỏng”, vì vẫn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Tôi không lừa gạt, không cướp đoạt và cũng chẳng muốn làm ai bị tổn thương.

Tôi biết, bạn đang nghĩ đến điều gì. Nhưng, quả thật tôi chẳng hề quyến rũ của người đàn ông của bạn. Anh ta từ tìm đến, bạn ơi. Bạn biết không, vấn đề nằm ở người đàn ông chứ không phải do tôi hay bạn. Anh ta mới chính là kẻ tội đồ.

Thiết nghĩ, bạn chẳng nên tiếc một người đàn ông như thế. Bạn sẽ chẳng thể đi hết đường đời nhiều thách thức với một người đàn ông thiếu bản lĩnh và chính kiến. Vì vậy, hãy để anh ta đi và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Bởi, mỗi chúng ta đều sẽ có một nửa đích thực dành riêng cho mình.

Có lẽ, đã đến lúc tôi tiết lộ cho bạn, tại sao đàn ông lại mê mệt gái “hư” đến vậy. Nếu bạn là ly kem vani thuất khiết, thì tôi là ly kem chocolate hai lớp. Chàng phải nếm trải vị đắng của chocolate trước khi được tận hưởng vị ngọt của vani và ngay cả khi đã đến lớp vani ngọt ngào, họ vẫn cảm nhận được cái “đắng” của chocolate ở đầu lưỡi. Bạn sẽ không thể kiếm soát được tình hình, nếu ngay từ đầu đã cho đàn ông tất cả mọi thứ họ muốn. Một chút “đắng” sẽ giúp bạn kiểm soát được người đàn ông của mình dễ hơn. Bạn có nên xem xét đến việc, tạo vị “đắng” cho mình giống như tôi?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật