Cha mẹ phụ hồ nuôi con đỗ thủ khoa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thương cha mẹ quanh năm bươn bả làm phụ hồ, bốc vác mưu sinh, cậu học trò nghèo Trần Quốc Tuấn (Thanh Hóa) ngày ngày học tập quên ăn, quên ngủ.
Cha mẹ phụ hồ nuôi con đỗ thủ khoa
Anh Thời và chị Xuyến quanh năm làm phụ hồ, bốc vác lo cho các con ăn học. Ảnh: Lê Hoàng.

Với tổng điểm 28,5 (Toán 8,75 điểm, Hóa 9,75 điểm, Sinh 10 điểm), Trần Quốc Tuấn (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Yên Định 1) trở thành thủ khoa khối B Học viện Quân y năm 2014.

Vài ngày nay, hay tin Tuấn đỗ thủ khoa, bạn bè, người thân tìm đến nhà chia vui. Căn nhà nhỏ được xây dựng cách đây đã 4 năm nhưng chưa được quét vôi ve ở làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng luôn đầy ắp tiếng cười nói. Anh Trần Doãn Thời và vợ tạm nghỉ công việc để chuẩn bị hành trang cho con trai nhập học xa nhà.

Nam tân khoa có đôi mắt rất hiền, tính tình có phần rụt rè nhưng nụ cười tươi rói luôn hiển hiện trên khuôn mặt chữ điền.

Anh Trần Doãn Thời, bố Tuấn tâm sự: “Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này. Với bậc làm cha làm mẹ, việc con cái học hành đỗ đạt là niềm động viên lớn nhất để chúng tôi cố gắng lao động”.

Trần Quốc Tuấn là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Anh Thời cho hay, gia đình thuộc hộ nghèo của xã, biết cha mẹ thiếu thốn trăm bề nên suốt 12 năm học phổ thông, Tuấn chưa bao giờ kêu ca hay đòi hỏi bố mẹ phải mua cho cái này, cái kia.

"Nhiều khi nhìn con đạp chiếc xe cà tàng, đi đôi dép rách hay chiếc cặp không lành lặn dù cháu không một lời than phiền nhưng phận làm cha mẹ, vợ chồng tôi thương con vô cùng, nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”, anh Thời chia sẻ.

Để nuôi các con ăn học, vợ chồng anh Thời bôn ba vào Nam ra Bắc làm phụ hồ, bốc đá, làm ruộng, chăn nuôi... kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng.

Góc học tập đơn sơ của tân khoa Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Lê Hoàng.

Gạt ngang dòng nước mắt, giọng tự hào về con trai, chị Lê Thị Xuyến tâm sự, từ nhỏ Tuấn đã rất ham học nên gia đình cũng dành thời gian tối đa cho con. Ngoài thời gian ở trường, Tuấn hầu như chỉ tự học ở nhà.

“Ban đêm cháu thường ngủ rất ít. Nhiều hôm tôi thức dậy đã 3h sáng mà vẫn thấy con cặm cụi bên bàn học. Giục con đi ngủ, nhưng nó cứ cười bảo còn vài bài tập muốn giải nốt. Có những hôm, Tuấn không vào giường vì sợ ngủ quên mà nằm gục ngay tại bàn học rồi đặt đồng hồ dậy sớm tiếp tục ôn bài...”, người mẹ kể.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, nam tân khoa cho hay, khi học phải có tâm trạng thoải mái. Ngoài chú ý nghe thầy cô giáo giảng trên lớp, khi về nhà em thường làm đi làm lại các dạng bài tập ở sách tham khảo hoặc đề thi của các trường những năm trước. Trước kỳ thi em học phương pháp giải nhanh, tự thi và tự chấm bài của mình.

Tuấn cho biết thêm, tổ chức học nhóm cũng là một cách để nâng cao kiến thức. Mỗi nhóm nên có 4 - 5 bạn bấm đồng hồ giải đề thi rồi chấm cho nhau, lúc đó bạn nào làm đúng thì giải đáp cho bạn sai để hiểu sâu vấn đề, câu nào khó quá thì đem đến nhờ thầy cô giúp đỡ.

Theo nam tân khoa, tự học vẫn là vấn đề quan trọng. Tuấn bảo, với em, học là niềm đam mê. Dường như lúc nào Tuấn cũng thấy thiếu thời gian để học, vì vậy em tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, khi ở nhà hay lúc thả bò ngoài đồng...

“Trước khi học em đeo vào chân một cái dây có gắn ba chai nước suối đựng đầy đất, nhỡ có ngủ quên thì có mấy cái chai đánh thức. Để việc học bớt căng thẳng, mệt mỏi, em đã tự nghĩ ra các dụng cụ giải trí như treo một bịch cát trong phòng để tập thể dục những lúc buồn ngủ, hay nghĩ ra các trò chơi tự chế để thư giãn…”, Tuấn kể.

Kì thi vừa qua, ngoài Học viện Quân y, Tuấn còn dự thi khối A Học viện Kỹ thuật Quân sự và đạt ngôi á khoa với 28 điểm (Toán 9, Hóa 10 và Lý 9). Tuấn cho biết, những năm phổ thông em chủ yếu tập trung vào các môn khối A, nhưng sang năm cuối cấp, em tranh thủ học thêm môn Sinh để thi thêm khối B, không ngờ môn Sinh em lại đạt điểm tuyệt đối.

“Nếu chọn một trong hai trường em có thể sẽ chọn Học viện Kỹ thuật Quân sự vì em rất thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật”, Tuấn cho hay.

Tuấn chia sẻ, để "đánh tan" cơn buồn ngủ mỗi lúc học bài, em thường treo chai lọ đựng cát quanh phòng học để tập thể dục. Ảnh: Lê Hoàng.

Chia sẻ về lý do chọn hai trường quân đội, Tuấn giải thích, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Bố mẹ chủ yếu làm nông nghiệp, trong khi đó chị gái em cũng đang học đại học hệ dân sự nên khá tốn kém. Nếu em học ở trường quân đội, bố mẹ sẽ vơi bớt gánh nặng vì không phải chu cấp tiền ăn học cho em”, Tuấn nói.

“Mọi người trong gia đình đều hướng cho Tuấn học ngành y nhưng em nó lại thích trường kỹ thuật hơn nên gia đình sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con để em theo đuổi niềm đam mê của mình”, mẹ Tuấn nói.

Nhận xét về học trò cưng vừa đỗ thủ khoa, thầy Lê Văn Hiển, Phó hiệu trưởng THPT Yên Định 1 cho biết, Tuấn là một học sinh nghèo nhưng tư chất rất thông minh và chịu khó.

Ba năm học THPT em luôn là học sinh xuất sắc của trường. Năm học lớp 11, Tuấn đạt giải nhì cấp tỉnh kỳ thi học sinh giỏi giải Toán trên máy Casio, năm lớp 12, Tuấn tiếp tục đạt giải nhì cấp tỉnh kỳ thi học sinh giỏi môn Lý… Dù học giỏi nhưng em luôn sống rất hòa đồng, tận tình giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật