Dải Gaza: 9 trẻ em chết, Hamas và Israel đều phủ nhận trách nhiệm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hamas và Israel đổ lỗi cho nhau về vụ bắn phá tại một công viên ở Gaza hôm thứ Hai (28/7) đã giết chết ít nhất 10 người Palestine, trong đó có 9 trẻ em đang chơi đùa, AP đưa tin cho biết.
Dải Gaza: 9 trẻ em chết, Hamas và Israel đều phủ nhận trách nhiệm
Trẻ em là những nạn nhân vô tội

Vụ việc trở thành một minh chứng khủng khiếp cho thấy người dân vô tội đang phải trả giá đắt cho một cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Quân đội Israel thì cho biết vụ nổ xuất phát một tên lửa tịt ngòi của các chiến binh Hamas và công bố hình ảnh hướng đi của tên lửa này. Trong khi đó, các quan chức Gaza đổ lỗi cho Israel.

Vụ nổ diễn ra vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr, một kỳ nghỉ Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Hàng chục người Palestine đã nhanh chóng đổ về công viên ở trại tị nạn Shati, phía tây bắc của thành phố Gaza và chứng kiến vụ nổ. Các nhân chứng cho biết những trẻ em xấu số trước khi gặp nạn đang chơi trên một xích đu.

"Những đứa trẻ đang chơi rất vui vẻ, và chúng bị tấn công”, Nidal Aljerbi, một nhân chứng, nói với hãng tin AP.

Một người đàn ông khác đứng bên cạnh một vũng máu và kêu lên: "Chúng tôi không muốn thỏa thuận. Chúng tôi không muốn có một lệnh ngừng bắn. Tất cả chúng tôi, trẻ em, phụ nữ, sẽ hiến linh hồn cho Chúa trời".

Trong khung cảnh hỗn loạn, nhiều người Palestin đứng ngoài cửa nhà xác bệnh viện Shifa, thành phố Gaza và rơi nước mắt. th‌i th‌ể của những đứa trẻ nằm trên các kệ nhà xác, quần áo nhuốm máu, da thịt rách bởi bom đạn.

Các vụ tấn công liên tiếp diễn ra ác liệt chỉ sau một ngày ngừng bắn nhân đạo tạm thời. Đồng thời, những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 3 tuần qua đang được tăng cường.

Các đường phố xung quanh công viên rải đầy mảnh thủy tinh vỡ từ các ngôi nhà và cửa hàng. Trên mặt đất in đầy dấu chân đẫm máu của những người giúp đỡ đưa các nạn nhân lên xe cứu thương.

Trung tá Peter Lerner, một phát ngôn viên quân đội Israel, từ chối Israel có liên quan. "Sự việc là do những kẻ khủ‌ng b‌ố Gaza có tên lửa tầm ngắn thực hiện", ông nói.

Vào sáng sớm thứ Ba (29/7), quân đội Israel công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy hành trình của hai tên lửa tịt ngòi nằm trên những con đường ở công viên và bệnh viện Shifa. Họ cho biết, hành trình của hai tên lửa nói trên đã bị cảm biến và radar quân sự Israel phát hiện.

Ông Lerner nói rằng kể từ khi bắt đầu chiến đấu, Israel đã xác định được khoảng 200 vụ phóng tên lửa thất bại xảy ra trong dải Gaza.

Trong một thông điệp bằng văn bản, phát ngôn viên của Hamas Sami Abu Zuhri cho biết sẽ trả thù các vụ giết người. "Vụ thảm sát nhằm vào trẻ em trong trại tị nạn Shati là một tội phạm chiến tranh", Zuhri nói, "Một tội ác như vậy là kết quả của sự im lặng trong cộng đồng quốc tế. Tội ác này sẽ không thể làm nhụt ý chí của chúng tôi, và sự chiếm đóng sẽ phải trả giá".

Hôm thứ Hai (28/7), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến đã giết chết ít nhất 1085 người Palestine, 52 binh sĩ và 3 dân thường Israel. Hơn ba phần tư số nạn nhân là dân thường. Trẻ em chiếm ít nhất 30% trong tổng số người thương vong, Cơ quan trẻ em của LHQ, UNICEF cho biết.

Trong một bi kịch liên quan đến trẻ em, 4 cậu bé người Palestine đã bị giết ngày 16/7 tại một bãi biển phía tây thành phố Gaza vì một cuộc bắn phá từ một tàu hải quân. Israel sau đó đã lên tiếng xin lỗi về vụ thảm sát.

Israel đổ lỗi sự thiệt mạng dân thường cho Hamas, cáo buộc các chiến binh đã bắn phá từ khu dân cư và sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Quân đội Israel cho biết họ đang làm hết sức để cứu thường dân, trong đó có đưa ra cảnh báo sơ tán. Gaza là một thành phố đông dân cư, với 1,7 triệu người sống trong một dải đất nhỏ trên biển Địa Trung Hải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật