Yutha Adiputra Yamanaka, sinh ra và lớn lên ở Tokyo, hiện sống tại Bali (Indonesia), là một sinh viên thiết kế đồ họa say mê sáng tạo những bức ảnh siêu thực về một thế giới lạ lùng và kỳ bí.
Yutha Yamanaka thể hiện tài năng khi tham gia dự án 365 ngày, mỗi ngày anh sẽ đăng tải một bức ảnh trong suốt một năm. Theo thời gian, loạt tác phẩm của Yamanaka ngày càng đẹp hơn và không ngừng đem đến những hình ảnh đáng ngạc nhiên.
Yamanaka tự làm người mẫu trong hầu hết các bức ảnh. Anh đắm mình trong khung cảnh rừng rậm miền nhiệt đới Indonesia với khuôn mặt được che giấu. Hình ảnh lạc trong rừng sâu, lơ lửng trong không trung hay cảnh tượng cơ thể bốc cháy, bầy quạ vờn quanh, những bàn tay vươn lên được Yamanaka thể hiện với tông màu trầm gợi cảm giác kỳ bí và hơi rờn rợn. Mỗi bức ảnh đều được anh đặt tên để giúp người xem lý giải phần nào thế giới siêu thực của mình.
"Quay ngược vũ trụ".
"vũ khí mạnh nhất trên Trái Đất là tâm hồn con người khi bị thiêu đốt".
"Bị bao vây".
"Giải phóng".
"Sự trì trệ".
"Khi đã cháy thì thịt nào cũng giống nhau".
"Đánh mất danh tính".
"Tín hiệu từ chim đen".
"Chỉ có bạn mới cứu được bản thân mình".
"Không thể tồi tệ hơn".
"Ký ức : Hãy để nó bay đi".