Kỳ nghỉ bổ ích

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ mỗi lần con làm được việc gì tốt, có “thành tích”, thì sẽ được ba cho tiền “nuôi heo“. Đơn giản như con trai thi thoảng ngủ vẫn còn tè dầm, nếu liên tục trong một tuần không làm ướt nệm thì sẽ được ba thưởng hai nghìn.
Kỳ nghỉ bổ ích
Ảnh minh họa

Rồi con gái biết phụ mẹ lau bàn ăn, bàn kiếng ở phòng khách, cũng nhận được “thù lao”. Nhờ mục tiêu rõ ràng, nên các con tích cực phụ việc. Các con còn biết tiết kiệm, bớt mua sắm linh tinh. Tối tối nhìn hai con ríu rít bỏ ống heo, cả nhà cảm thấy vui.

Hai con nghỉ hè được ít hôm, mẹ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của cả nhà. Từng địa điểm được ba mẹ mang ra bàn bạc, chọn đi nơi nào cho “ngon bổ rẻ”. Ngày “thịt” heo đã được định đoạt. Nghe bà ngoại kể, chiều hôm ấy con gái không chịu ở lại chơi thêm, nằng nặc đòi cậu chở về nhà, với lý do “hôm nay nhà con đập heo, con phải về”, sao mà dễ thương quá! Hai con vui sướng vuốt thẳng từng tờ tiền mệnh giá nhỏ, quét dọn từng mảnh heo vỡ…

Mẹ luộc bắp, đổ rau câu mang theo. Ba sạc đầy pin điện thoại và chiếc máy ảnh cũ. Giờ G đã đến! Hai con cùng với ba mẹ, mỗi người một cái ba lô, tự mang vác, bảo quản quần áo, vật dụng cá nhân của mình. Nhìn con trai mới lên năm tự mang ba lô của mình, mẹ vừa thương vừa tự hào. Con không hề than nặng hay kêu mỏi chân, thật đáng ngạc nhiên!

Có đứa trẻ nào mà không mê xe lửa kia chứ! Mẹ nhớ mãi nỗi xúc động khi chưa 6g sáng, mẹ mở cửa toa tàu, nhìn thấy con trai nhỏ tự mình thức dậy từ rất sớm, đang đứng ngoài hành lang say sưa ngắm cảnh bên đường, cùng với vô số bọn nhóc đi chung chuyến tàu hôm ấy.

Ba tranh thủ chỉ con xem những thứ bên đường. Con bò, con dê, vườn thanh long tươi tốt. Con sông, núi đá, đất đỏ, ruộng muối, cây me… những thứ bấy lâu con chỉ biết trong sách vở. Cả nhà mình đứng bên nhau trong ánh bình minh đang lên, giữa tiếng xình xịch leng keng…

Ngay lúc ấy, dù chưa kịp tận hưởng hết kỳ nghỉ mùa hè này, mẹ đã mơ màng “thiết kế” những kỳ nghỉ khác cho cả nhà…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật