Sốc: Cười té ghế với nỗi sợ lớn nhất của Federer

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ tưởng Roger Federer chỉ “sợ“ mỗi Rafael Nadal trên mặt sân đất nện. Song, chuyện lại không phải vậy.
Sốc: Cười té ghế với nỗi sợ lớn nhất của Federer
Federer

Nếu không có Rafael Nadal, số danh hiệu Grand Slam của Roger Federer có thể đã không dừng lại ở con số 17. Trong 4 trận chung kết tại Roland Garros trước đây gặp Nadal, "tàu tốc hành" đều gác vợt trước đối thủ.

Theo thống kê của ATP, Nadal như một "ông kẹ" chuyên dọa nạt Federer khi thắng tay vợt này tới 23 trận trong tổng số 33 lần chạm trán. Rõ ràng, nói Federer "sợ" Nadal ở đây không có gì sai cả.

Nhưng thật bất ngờ, khi Federer lại còn sợ một thứ hơn cả "vua đất nện". Đó là nỗi lo đánh mất chiếc điện thoại. Thông tin này được đăng tải trên trang TennisEarth mới đây, khi tay vợt người Thụy Sĩ cho đăng tấm ảnh bản ngồi trên cáp treo và chụp hình "tự sướng".

Đáng nói, anh ghi một dòng chú thích phía dưới tấm ảnh xuất hiện trên trang Twitter khiến nhiều người cười té ghế như sau: "Đừng để rơi điện thoại. Đừng để rơi điện thoại".

Kỳ thực, cách viết của trang TennisEarth thật hết sức độc đáo, khi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ban đầu, tưởng như Federer còn "sợ" một tên tuổi nào, nhưng rốt cuộc đây chỉ là trò đùa vô hại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật