Vì sao chỉ có một người thoát chết trong vụ chìm thuyền ở sông Hồng?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thất thần ngồi co rúm vào sâu góc tường nhưng đôi mắt của Thọ vẫn hướng về phía bãi giữa sông Hồng (địa phận xã Hồng Hà – Đan Phượng) và đôi lúc giật mình, gào thét đòi ra sông để tìm hai người bạn thân. tai nạn chìm thuyền đã cướp đi hai người bạn thân của Thọ, để lại trong anh một nỗi đau mất mát và tâm trí hỗn loạn vì cảnh người đi, người ở.
Vì sao chỉ có một người thoát chết trong vụ chìm thuyền ở sông Hồng?
Đội cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích trong vụ đâm thuyền trên sông Hồng trưa 23.7.

nạn nhân bị hỗn loạn tinh thần

Trong căn nhà nhỏ ẩn dưới mép đường đê của làng, tiếng khóc vừa mừng, vừa lo của ông Nguyễn Hữu Thanh đôi thoảng lại vọng lớn mà bất cứ người hàng xóm nào cũng nghe thấy. Ông mừng vì con trai mình vẫn còn sống sót trong vụ tai nạn sông nước và ông cũng đã khóc vì thương tiếc cho số phận hẩm hiu của hai người bạn thân của con đã t‌ử nạ‌n trong tay Hà Bá. Từ trong tiếng khóc nấc và cả trong ánh mắt thẳm sâu của ông Thanh lộ rõ một nỗi lo lắng ẩn đằng sau cái sự mừng vì con còn sống. Ông lo vì Thọ đã bị hỗn loạn tinh thần.

Kể từ ngày xảy ra tai nạn đâm chìm thuyền (23.7), Thọ chưa một lần chợp mắt đi ngủ, chưa ăn một miếng cơm lót bụng và luôn gào thét đòi ra sông để tìm hai người bạn thân. Thậm chí, đôi lúc Thọ thẫn thờ không nhớ người ngồi bên cạnh mình là ai. Dường như, trong tâm trí hiện tại của Thọ chỉ nghĩ về hai người bạn của mình là Lâm và Thủy, hai người đã cùng anh đi trên chuyến thuyền định mệnh nhưng rồi lại “gạt tay” để Thọ ở lại.

Ông Thanh (bố Thọ) bần thần trước hậu quả của vụ tai nạn đâm chìm thuyền.

Ông Thanh chia sẻ: “Thọ, Lâm và Thủy là ba đứa bạn thân từ nhỏ, cứ ở nhà là bọn chúng quấn quýt nhau suốt. Bởi vậy, vụ tai nạn khiến ba đứa đuối nước nhưng Thọ được cứu sống đã làm nó bị hỗn loạn tinh thần nặng. Đã hơn hai ngày nó không ngủ, không ăn, thậm chí còn gào thét đòi ra sông để tìm bạn. Gia đình lo con cái nghĩ dại đột nên đã cắt cử người bảo vệ, chăm sóc cả đêm, mọi người đều thức cùng để canh chừng nó không chạy ra sông làm liều”.

“Mặc dù đã cho Thọ uống thuốc ngủ và thuốc an thần những vẫn không có hiệu quả. Nó cứ thức cả ngày cả đêm và đòi ra sông tìm bạn. Tối hôm qua nó còn gắng sức xô đẩy người để chạy ra sông, nhưng may mọi người đã giữ lại được” - ông Thanh bần thần nói.

Những ngày qua, bạn bè của Thọ đến hỏi thăm nhưng dường như anh không để ý mà chỉ biết gọi tên của Lâm và Thủy. Ai hỏi cũng không trả lời, đôi lúc Thọ giật mình rồi lao thẳng ra ngoài cửa để chạy ra sông nhưng đều bị cản lại. Có lẽ, sự ra đi của hai người bạn thân trong một tình huống có mặt mình đã khiến Thọ bị sốc nặng và bị hỗn loạn tinh thần.

Thoát chết vì khô‌ּng mặ‌ּc quần áo

Ngay sau khi bị tàu chở cát có tải trọng 300 tấn đâm chìm thuyền, Thọ, Lâm và Thủy đều bị dòng nước xiết cuốn đi và vỗ ngụp đầu khiến cả ba đều mất sức và không thể bơi vào bờ. Mặc dù đã có nhiều người ném phao xuống cứu hộ nhưng không một ai trong ba người với lấy được. Sau khoảng 5 phút quần vẫy dưới nước, Lâm và Thủy đã bị đuối nước và chìm xuống sông. Do biết bơi và nắm được kỹ năng khi ở dưới nước nên Thọ đã cố gắng với lấy tay của bạn mình nhưng không thành. Do trôi giữa dòng nước xiết nên Thọ cũng đã thấm mệt và chỉ biết cố gắng nhồi người lên để kêu cứu. Sau 10 phút, một chiếc tàu đã đến vớt Thọ và đưa vào trong bờ.

Ông Nguyễn Hữu Thanh kể: “Ân nhân của gia đình chúng tôi có nói lại, lúc thấy tay của Thọ giơ báo cứu thì ngay lập tức họ mở chân vịt tiến nhanh về phía Thọ. Khi vớt lên tàu thì thấy Thọ trầ‌ּn tru‌ּồng không một mảnh vải, bụng uống đầy nước và khá mệt mỏi. Sau đó, họ đã đưa Thọ vào bờ và nhờ người dân gọi điện thông báo cho gia đình tôi biết”.

Ông Thanh cũng cho biết thêm: “Ngay từ khi lên 10 tuổi, tôi đã dạy Thọ học bơi và các kỹ năng khi ở dưới nước. Trong trường hợp gặp nguy hiểm dưới nước thì phải bình tĩnh và nhanh chóng cởi hết quần áo ra để nhẹ bớt c‌ơ th‌ể, không được mặc bất cứ thứ gì vì nó sẽ làm nặng người, dễ chìm. Ngoài ra, không được cố bơi ngược dòng mà phải thả người theo xuôi dòng, chỉ đạp chân nhẹ để nổi. Và rất may, trong vụ tai nạn vừa rồi, Thọ vẫn nhớ lời dạy của tôi, điều đó giúp Thọ giữ được thời gian để chờ người đến cứu”.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Tư lệnh Công binh, Cảnh sát giao thông đường thủy và nhân dân địa phương đã tiến hành tìm kiếm th‌i th‌ể của Phạm Văn Lâm và Phạm Văn Thủy trên sông Hồng đoạn từ xã Hồng Hà xuống chân cầu Thăng Long nhưng vẫn chưa thấy. Riêng với Nguyễn Hữu Thọ, gia đình đã đưa anh về nhà bà nội ở, tránh tiếp xúc với nhiều người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật