Chồng van xin đồng nghiệp mang lại hạnh phúc cho vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh Vĩ kết hôn đã 4 năm nay nhưng chưa có con, không phải là chúng tôi không muốn mà là vì chúng tôi đã gặp một sự cố vào đúng lúc chúng tôi đang chuẩn bị có kế hoạch sinh em bé.
Chồng van xin đồng nghiệp mang lại hạnh phúc cho vợ
Ảnh minh họa

Hôm đó tôi nhận được điện thoại của em Trương (người em cùng công ty với chồng tôi) nói chồng tôi đang trong bệnh viện. Trước mặt tôi tối sầm, tôi vội vàng bắt xe tới bệnh viện. Lúc đó chồng tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật, chưa kịp đợi tôi tới ký giấy bảo đảm đã thực hiện ca phẫu thuật.

Bên ngoài phòng chờ, Trương đã kể cho tôi lý do chồng tôi gặp nạn. Anh Vĩ bị thùng nước rơi bất ngờ đè vào người, chân không thể cử động.

Ca phẫu thuật của chồng tôi không mấy thành công, do di chứng của vết thương đã ảnh hưởng tới khả năng đi lại, thậm chí là khả năng đàn ông của anh.

Trong thời gian anh nằm viện, Trương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, có cô y tá còn lầm tưởng Trương là em trai ruột của chồng tôi. Giác quan thứ 6 của tôi có cảm giác rằng chồng tôi đang ngầm ám thị với Trương điều gì đó. Hôm trước khi anh ra viện, Trương có tới tìm tôi và cho tôi một sự thật bất ngờ. Trương nói chồng tôi đã van xin Trương để mang lại “hạnh phúc” cho tôi.

Cũng phải thú nhận rằng, tôi cũng từng có chút động lòng với thân hình săn chắc, sự chăm sóc chu đáo của Trương. Sau ngày định mệnh hôm đó, đôi lúc bất chợt tôi cũng nhớ tới Trương, hình ảnh của cậu ta cứ đi lại trong tâm trí của tôi. Hơn một tuần sau, tôi và Trương gặp lại nhau, như có một sức hút kỳ lạ khiến chúng tôi xích lại nhau. Từ đó, chúng tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần ở nhà của Trương. Tâm trạng của tôi khi đó rất hỗn loạn, bất an vì mình là một người đàn bà bỏ bê chồng, xấu hổ với sự cao thượng của chồng, điên cuồng vì dụ‌ּc vọn‌ּg.

Không bao lâu sau tôi có mang, chính chồng tôi là người nhận ra đầu tiên, anh đã gọi tôi lại và đưa tôi một phong thư. Tôi run run cầm trên tay đó chính là đơn ly hôn, đặc biệt thời gian viết bức thư đó là lúc chồng tôi đang nằm viện. Anh nói làm như vậy vì tôi, Trương và đứa bé trong bụng.

Ngày tôi và Trương thành hôn, chính chồng cũ là người chủ hôn, chứng giám cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tại hội trường anh Vĩ dùng những lời tốt đẹp để miêu tả về cuộc hôn nhân của chúng tôi, anh còn chúc chúng tôi hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Tôi đã khóc và cảm ơn người chồng thứ nhất của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật