Gerrard giã từ tuyển Anh để thực hiện kế hoạch...“thằng cu”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 14 năm cống hiến sự nghiệp lừng lẫy cho đất nước, Steven Gerrard đã chính thức nói lời từ giã đấu trường quốc tế.
Gerrard giã từ tuyển Anh để thực hiện kế hoạch...“thằng cu”
Gia đình đầm ấm với vợ đẹp, con ngoan của Gerrard

Gerrard có trận ra mắt vào năm 2000 trong chiến thắng 2-0 trước Ukraine trên sân Wembley, và đội trưởng Liverpool đã có 114 lần khoác áo đội tuyển Anh, ghi được 21 bàn thắng và chinh chiến cùng Tam Sư tại sáu giải đấu lớn.

Giải đấu đầu tiên của Gerrard là dưới thời Kevin Keegan khi anh là một phần của đội hình tham dự Euro 2000. Đó là kỳ Euro đầu tiên trong 3 lần tham dự Euro của anh, trước khi tới Bồ Đào Nha vào năm 2004 và Ukraine và Ba Lan vào năm 2012.

Mặc dù Gerrard đã bỏ lỡ World Cup 2002 vì chấn thương, nhưng sau đó anh đã tham dự cả ba mùa chung kết FIFA World Cup, lần đầu tiên ở Đức năm 2006, sau đó giữ cương vị đội trưởng đội tuyển Anh tại Nam Phi năm 2010 và Brazil năm 2014.

Tổng cộng Gerrard đã chơi 12 trận đấu tại World Cup và ghi được ba bàn thắng. Với rất nhiều các giải thưởng ở cấp độ câu lạc bộ, gồm cả những danh hiệu tập thể và cá nhân, Gerrard đã giành được danh hiệu “Cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong năm”, được bình chọn bởi người hâm mộ, vào các năm năm 2007 và 2012.

Gerrard mang băng đội trưởng của đội tuyển Anh 38 lần, và là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ ba trong lịch sự sau Peter Shilton và David Beckham.

Steven Gerrard chia tay tuyển Anh là bất ngờ lớn đối với NHM xứ sương mù nhưng hoàn toàn không ngạc nhiên đối với cô vợ Alex Curran. Đây chính là lúc để Gerrard tập trung cho gia đình và hoàn thành ước nguyện sinh thêm một “thằng cu” cho bà xã yên tâm chuyện nhà, chuyện cửa.

Gerrard đang có một gia đình đầm ấm với vợ đẹp, con ngoan. Trong lễ vinh danh 15 năm cống hiến cho “Quỷ đỏ” Merseyside, Gerrard đưa Alex Curran với hai cô con gái Lilly-Ella và Lexie đến dự tiệc mà miệng tươi cười rạng rỡ. Anh còn một “thiên thần nhỏ” Lourdes ở nhà nhưng vì mới được 3 tuổi nên ít được cho ra ngoài hơn hai cô chị.

Ai cũng bảo 3 cô con gái nhà Gerrard xinh đẹp như thiên thần với suối tóc vàng óng ả, làn da trắng trẻo và đôi mắt trong veo. Lớn lên, chắc chắn 3 cô sẽ là những mỹ nhân, thậm chí còn đẹp hơn cả mẹ của chúng. Nhưng chỉ có Alex mới hiểu, nỗi niềm chỉ sinh được con một bề cho Gerrard làm cô áy náy đến mức nào.

Ai bảo người phương Tây không “trọng nam kinh nữ” như người phương Đông? Với Alex, cô không nghĩ thế. Chính anh Wayne Rooney, vợ mang bầu quý tử vẫn còn đi “bóc bánh trả tiền” đấy thôi. Anh Roberto Carlos phải nhờ đến… 7 bà vợ để tìm kiếm người nối dõi tông đường.

Hay chuyện của anh Carlos Tevez mới đây lại càng là ví dụ điển hình để nói. Trong khi cô vợ Vanesa Masilla không sinh được cho anh mụn con trai thì Tevez “quậy” tung trời, mang cả bồ nhí về công khai với vợ. Ấy thế mà khi có “cậu ấm” Lito Jr. rồi thì “El Apache”… ngoan như cún ở nhà.

Chính vì Gerrard chồng cô tài năng, mực thước làm Alex lại càng lo. Chưa khi nào anh đay nghiến cô về chuyện sinh con trai, con gái, lại càng tỏ ra chăm chút cho 4 người phụ nữ của đời mình. Nhưng với sự nghiệp lẫy lừng như vậy, lẽ nào anh đành chấp nhận không có “truyền nhân”?

Đàn bà hay suy nghĩ là thế và vì vậy, Alex càng mong Gerrard có thêm thời gian cho gia đình, và đặc biệt là có thời gian để nặn một mụn con trai cho hai vợ chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật