Em nói tôi cũng giống như ‘trang facebook công cộng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ thì tôi đã hiểu như thế nào thì được ghép với từ “công cộng”. Người mà tôi từng yêu thương nhất, người mà tôi nguyện đánh đổi tất cả để có thể giữ lại bên cạnh thì hóa ra cô ấy cũng chỉ xem tôi như một trang facebook công cộng mà thôi.
Em nói tôi cũng giống như ‘trang facebook công cộng’
Ảnh minh họa

Gần 2 năm yêu nhau hóa ra đó cũng chỉ là tình yêu của kẻ dối trá “ban phát” cho tôi. Tôi yêu và đã dành hết tình cảm chân thành để tán cô ấy khá lâu, và rồi tình cảm ấy cũng được đáp trả bằng cái gật đầu nhẹ nhàng của cô ấy.

Tôi thầm ước cô ấy quay về là chính mình của 2 năm về trước. Tôi cũng ghét và hận bản thân mình vì sao không giữ nổi trái tim của người con gái ấy. Điều mà tôi làm được cho em là mang đến tất cả những gì em cần, em muốn. Một cô gái ngoan hiền năm nào giờ chỉ biết chìm đắm trong vật chất, xa hoa.

Những thứ em cần đối với tôi không có chút giá trị gì, em cần iphone, em cần ipad, em cần laptop, cần phấn son, cần quần áo đẹp, giày cao gót… tôi đều đáp ứng cho em tất cả. Với em tôi chưa hề tiếc gì. Nhưng em đã quá sung sướng để trân trọng những phút giây hạnh phúc bên tôi.

Để rồi chính chiếc iphone, chiếc laptop tôi tặng cho em đã tố cáo em là người phản bội. Vô tình tôi dùng máy tính của em khi chưa được em cho phép, nhưng khi đó tôi thầm nghĩ đã là người yêu với nhau, và tôi tin tưởng em như vậy việc dùng máy của em đâu có gì là sai trái.

Tôi như chết lặng đi khi đọc được những dòng status trên trang cá nhân của em, những dòng inbox của em với bạn em còn chưa tắt. Tất cả những dòng chữ ấy như vật lạ rơi thẳng xuống đầu tôi, khiến tôi choáng váng.

Tràn ngập trên facebook của em là những câu chữ của người đang yêu, những lời yêu thương gửi tới một chàng trai nhưng người đó không phải tôi. Và vô số những tấm ảnh em chụp chung cùng chàng trai khác. Bạn bè trên facebook của em tôi đều không quen, thậm chí đây là facebook riêng em lập ra đã để chế độ chặn tôi.

Em nói tôi cũng giống như trang facebook công cộng để rồi chụp chung với chàng trai khác vô số ảnh

Vậy với em tôi là gì trong tim em suốt 2 năm qua? Em inbox với bạn em, những câu nói như hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào tim tôi “Mày à, tao hết yêu anh ta lâu rồi, nhưng chưa dám nói ra vì tao chưa tốt nghiệp, tao cần anh ta nuôi, 2 năm qua tao quen có sự chăm sóc đầy đủ của anh ta rồi. May mà anh ta đi công tác suốt không thì mọi chuyện lộ hết. Tao cần trai giàu nuôi, nhưng tao cũng muốn sống với trai đẹp. Mày thử nghĩ xem nếu không yêu anh ta thì đời nào tao có những thứ này… với tao anh ta chỉ là trang facebook công cộng mà tao có thể xả stress bất cứ lúc nào. Mày tin tao đi, tao có cách riêng của tao. Kể ra anh ta cũng đáng thương. Hehe”.

Với cô ấy, hai từ “công cộng” có ý nghĩa như vậy. Đúng vậy, tôi chỉ là trang facebook công cộng mà thôi. Nhưng từ nay tôi sẽ cố gắng xóa bỏ trang facebook công cộng ấy trong cuộc đời em. Tôi đã lạc lối 2 năm rồi, có lẽ vẫn chưa muộn để tôi bước đi con đường khác. Nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung nổi con đường tôi đi không có em bên cạnh sẽ như thế nào, và những bước chân sẽ nặng đến đâu. Xin mọi người hãy chỉ giúp tôi nên bước theo con đường vắng em, hay tiếp tục làm trang facebook công cộng của em, vì thực sự tôi rất yêu cô ấy, đã nhiều lần tôi tưởng chừng như thế giới sụp đổ nếu như không có cô ấy?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật