Đưa cây cảnh đi... du hành vũ trụ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào ngày 15 tháng 7, nghệ sĩ người Nhật Bản Azuma Makoto và phi hành đoàn của ông đã mạo hiểm đến sa mạc Black Rock ở Nevada, Mỹ để thực hiện dự án nghệ thuật thực vật mới nhất của ông đó chính là đưa cây cảnh ra ngoài vũ trụ, theo đúng nghĩa đen của nó.
Đưa cây cảnh đi... du hành vũ trụ
Nhóm nghiên cứu buộc cây, hoa và những thiết bị khác vào chiếc bóng bay chứa khí heli.

Theo đó 2 vật thể được phóng vào không gian là “Shiki  1”, một cây thông trắng được cố định bằng một khung kim loại, và một giỏ hoa gồm hoa lan, hoa cẩm tú cầu, hoa lily tròng đen và một số hoa khác được bố trí lơ lửng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, được gọi là Exobiotanica, Makoto đã hợp tác với JP Aerospace, một tổ chức tình nguyện xây dựng và gửi tàu vào quỹ đạo. Làm việc từ nửa đêm đến rạng sáng, nhóm nghiên cứu buộc cây, hoa và những thiết bị khác vào chiếc bóng bay chứa khí heli. Sau khi gắn thiết bị theo dõi, vẫn có máy ảnh và máy quay GoPro để ghi lại chuyến du hành vũ trụ độc nhất vô nhị này.

Trên trang web của mình, nghệ sĩ đã miêu tả về ý tưởng của dự án này: “Thực vật trên trái đất bắt nguồn từ đất, dưới sự dẫn dắt của lực hấp dẫn. Rễ cây, đất và lực hút đã tạo ra “những cái đẹp”. Với độ cao 30 000 mét và -50 độ đầy khắc nghiệt, “những cái đẹp” ấy vẫn hình thành nên cuộc sống ngoài trái đất. Một cây thông ở ngay đỉnh Trái Đất. Một bó hoa trôi về phía mặt trời bị chao đảo bởi cơn gió dữ dội. Vượt qua mọi thử thách, những loài cây này sẽ đi vào không gian”.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật