Mẹ thủ khoa khối C: ‘Biết con đậu tôi nằm khóc cả đêm’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm nghề bảo vệ với mức lương 800 nghìn đồng/tháng, mẹ tân thủ khoa khối C ĐH Luật TP HCM, cho biết trước mắt gia đình sẽ cầm sổ đỏ để giúp con thực hiện ước mơ của mình.
Mẹ thủ khoa khối C: ‘Biết con đậu tôi nằm khóc cả đêm’
Chân dung một trong hai tân thủ khoa khối C trường ĐH Luật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là dân chuyên Sử trường chuyên Lê Qúy Đôn (Đà Nẵng), Nguyễn Thùy Dương từ lâu bị nạn bè gọi là "đầu bự".

"Các bạn gọi như thế vì cho rằng em học nhiều quá nên người thì lùn còn đầu bự ra. Lúc đầu em rất xẩu hổ khi bị gán biệt danh này nhưng giờ lại cảm thấy nó rất thân quen", Dương chia sẻ. Cô thi vào ngành Luật thương mại và vừa trở thành thủ khoa khối C trường ĐH Luật TP HCM với số điểm ba môn Địa 9,5; Sử 8,5 và Ngữ văn 8.

Cô gái có nụ cười hiền và khuôn mặt dễ thương cho biết, dù làm bài thi khá tốt nhưng nỗi lo rớt vẫn ám ảnh cô. Nhận điện thoại báo tin đậu thủ khoa lúc 23h từ một người anh, cả nhà cô mất ngủ.

"Gia đình em bật dậy dò đi dò lại kết quả xem có đúng không. Lúc đó, em vui không tả xiết, nửa đêm rồi mà cả nhà còn ôm nhau hét toáng lên. Không kiềm chế được, em gọi điện báo cho rất nhiều người", Dương bẽn lẽn kể. Ông bà, bố mẹ và em gái Dương cũng không khỏi tự hào về cô gái "vàng" của gia đình.

Học chuyên Sử từ năm lớp 9, Dương bảo có một tình yêu đặc biệt với môn học này. Cô tìm cho mình một phương pháp học riêng, bằng cách liên kết sự kiện với nhau để nắm được chuỗi dài những sự kiện.

"Để nhớ lâu, em thường viết những ý chính ra giấy, viết nhiều đến nỗi bàn tay cầm bút chai lên từng cục", Dương nói về cách học giúp cô đạt điểm tổng kết 9,9 môn Sử năm lớp 12. Ngoài niềm say mê môn này, Dương cũng học đều tất cả các môn, trong đó Toán và Anh văn điểm tổng kết trên 9 phảy.

Dương cho rằng, học Sử tốt sẽ nắm hết những kiến thức về lịch sử nước nhà và thế giới, từ đó có cái nhìn tổng quát về sự phát triển của con người, đất nước. Môn Anh văn giúp cô tiếp xúc và giao lưu được nhiều kiến thức từ bên ngoài, còn Toán cho mình tư duy khoa học, logic... Chính vì vậy, Dương ham học tất cả các môn.

Ngoài việc đậu thủ khoa và 12 năm liền là học sinh giỏi, Dương còn 4 lần đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Sử cấp thành phố, huy chương Bạc Olympic 30/4 môn Sử và giải 3 môn Sinh quốc gia.

Nguyễn Thùy Dương (thứ hai từ trái qua) trong lễ tuyên dương trao giải học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cười tươi khi có người hỏi đến thành tích của con gái, song chị Lê Thị Lan Chi thi thoảng lại trầm ngâm, cho biết về nỗi lo chi phí học tập. Ngoài nuôi hai con, vợ chồng chị cũng chăm sóc ông bà nội. Anh Nguyễn Quang Trường, chồng chị, làm thợ nề, việc lúc có lúc không. Lương bảo vệ của chị mỗi ngày được 80.000 đồng, nhiều khi không đủ chi tiêu cho gia đình.

"Biết tin con đậu thủ khoa tôi nằm khóc cả đêm. Nhưng bằng mọi giá vợ chồng tôi sẽ cho nó theo đuổi ước mơ. Trước mắt, chúng tôi sẽ cầm sổ đỏ lấy tiền cho con học, sau cố gắng làm lụng chắt chiu cho con bám trụ ở Sài Gòn. Hy vọng khi ra trường nó tìm được việc làm ổn định không phải khổ như bố mẹ", chị Chi ngậm ngùi.

Cuộc sống khó khăn, nhưng chị Chi vui vì ngay từ nhỏ con gái đã rất ý thức và thương cha mẹ. Lúc Dương học cấp 2, chị làm nghề xe thồ, hàng ngày được hàng xóm thuê chở con đến trường chuyên Lê Qúy Đôn. Thấy con họ học hành giỏi giang, chị về nói với Dương: "Nếu con đậu vào trường Lê Qúy Đôn, mẹ sẽ tình nguyện làm xe thồ cho con suốt 3 năm liền". Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, Dương đã đậu vào lớp chuyên Sử trường Lê Qúy Đôn. Toàn bộ sách vở của Dương đều được những gia đình có con em học lớp trước tặng lại.

Dương không chỉ học giỏi mà còn sống rất giản dị, chăm ngoan. Ngoài việc học, nữ sinh đảm trách hết việc nhà và kèm cặp em gái. "Em sẽ cố gắng học thật tốt, không phụ lòng bố mẹ", Dương quả quyết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật