Trịnh Kim Chi: ‘Tôi không mỏng manh, yếu đuối’

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Iacute;t ai biết Trịnh Kim Chi từng trải qua những nỗi đau đớn trong đời trước khi đoạt danh hiệu á hậu
Trịnh Kim Chi: ‘Tôi không mỏng manh, yếu đuối’
Gia đình Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi mở cửa xe hơi chạy vội vào KC Spa của mình, nằm dài trên ghế mát-xa để cô nhân viên giúp thư giãn sau khi đi quay phim về. Chị bảo, bất khả kháng mới trò chuyện với phóng viên như thế này. Nhưng phải tranh thủ “phục hồi nhan sắc” để chiều còn lên đường trở thành bà vợ thiếu tá công an trong Đội đặc nhiệm của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Chị cũng khoe là công việc trang hoàng nhà cửa và KC Spa gần xong. Tình hình kinh doanh ổn định vì cuối năm, mọi người chịu khó đi làm đẹp nhiều. “Chỉ có bà chủ là chưa được làm đẹp thôi”, Kim Chi cười.

PV: Nhìn chị thảnh thơi bây giờ, chắc ít ai biết chị đã phải trải qua những khoảng thời gian nặng nề?

Trịnh Kim Chi (T.K.C): Cuộc đời của tôi nếu nói là quá nặng nề thì không. Tôi học được cách làm cuộc sống đơn giản. Tôi có một giai đoạn nặng nề là thời điểm thiếu thốn tình cảm của cha và tôi sống cùng mẹ. Rồi tôi tự nhủ phải nỗ lực để giúp đỡ mẹ và gia đình.

Khi tôi 20 tuổi, trở thành á hậu cũng là thời điểm cha tôi mất. Cuộc sống của tôi đau đớn, nặng nề thêm một lần nữa. Tôi lại tự trách bản thân không có cơ hội để chăm sóc cha. Tôi thấy mình có lỗi.

Chính vì giai đoạn khó khăn đó mà bây giờ, tôi luôn tạo một môi trường an toàn để bé Ngò được đầy đủ tình cảm của cha và mẹ.

PV:

Vậy chị đã vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào?

T.K.C: Nói chẳng biết bạn tin không nhưng khó khăn nào tôi cũng tìm cách vượt qua hết, vì tôi cảm thấy tự tin, không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh bế tắc. Gặp khó khăn, tôi luôn tự nhủ sẽ có một con đường ở phía cuối đang chờ đợi mình. Nhiều người cứ nghĩ tôi nhỏ nhắn, yếu đuối hay mỏng manh, dễ vỡ. Nhưng tôi là tuýp người khi gặp khó khăn sẽ tỉnh táo xử lý âm thầm một mình và vượt qua cũng... một mình.

Có những khi tôi lao xe ra đường mà chẳng biết mình đi đâu, chỉ muốn bị hút vào một khoảng không nào đó. Nhưng dù buồn đến đâu, tôi phải làm chủ tay lái.

PV: Và đó có phải là cách chị đối phó với những tin đồn?

T.K.C: Lúc tôi mới về Việt Nam đã nghe ngay: “Vợ chồng Trịnh Kim Chi chia tay nhau nên bả mới về đây lại”. Thực ra, trước khi về, tôi có nhắn tin cho một vài đồng nghiệp: “Chi sắp về đó”. Mọi người nhắn lại: “Có chuyện gì không hay về chơi thôi?”. Tôi trả lời: “Về chơi cho vui thôi”. Mọi người hỏi tiếp: “Có chuyện gì buồn phải không? Đừng giấu!”. Tôi mới phát hiện người ta đồn tôi và ông xã chia tay nhau. Rồi cả vợ chồng con cái cùng về, mọi người không nói nữa.

Nghệ sĩ mà, đôi lúc còn bị đồn nhiều hơn vậy. Im lặng là xong.

PV: Cuộc sống ở Mỹ của chị thời gian qua như thế nào?

T.K.C: Nói thật là bên ấy buồn lắm, không như ở Việt Nam đâu. Nhiều khi làm hết việc nhà, không biết làm gì lại ẵm con, lái xe đi lòng vòng chơi.

Cũng may mà tôi mang qua Mỹ một cuốn sách dạy nấu ăn. Nhờ đó mà đỡ buồn. Ở Mỹ một thời gian, tôi đâm ra giỏi... nữ công gia chánh.

Nếu qua Mỹ chơi thì đúng là thiên đường. Nhưng với cá nhân tôi, cuộc sống ở xứ đó phát sinh nhiều thứ chứ không đơn giản như mọi người ở Việt Nam vẫn nghĩ. Tôi vẫn đi đi, về về đấy thôi.

PV: Cảm ơn và chúc chị vui trong Giáng sinh năm nay!

Theo Thế giới Văn Hóa
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật