Chương Tử Di: từ gái quê đến biểu tượng nhan sắc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ cô thôn nữ quê mùa có hai bím tóc và mặc áo chần bông màu đỏ thời “Đường về nhà”, Chương Tử Di đã trải qua hành trình lột xác dài hơi, trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Trung Quốc.
Chương Tử Di: từ gái quê đến biểu tượng nhan sắc
Chương Tử Di
Gái quê chính hiệu
Vào nghề bằng vai diễn trong phim “Đường về nhà” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di nổi tiếng một cách nhanh chóng nhưng cũng vô tình bị định hình với phong cách gái quê. Năm ấy, Chương Tử Di 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, suy nghĩ còn quá ngây thơ và cũng không hề có kinh nghiệm về việc gìn giữ hình tượng. Không có gout ăn mặc riêng, cô bị đóng khung trong hình ảnh của nhân vật nữ chính phim “Đường về nhà”, hễ nhắc đến cái tên Chương Tử Di, người ta lại liên tưởng tới cô thôn nữ 18 mộc mạc, thắt hai bím tóc và mặc áo chần bông màu đỏ.

Ngay cả khi cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu bước trên thảm đỏ giải thưởng điện ảnh quốc tế, Chương Tử Di cũng chọn cho mình bộ sườn xám với nửa thân trên được thiết kế như áo yếm của phụ nữ thời xưa. Bộ đồ thu hút nhiều sự tò mò của báo chí quốc tế, nhưng đồng thời cũng khiến ngôi sao trẻ không thoát khỏi cái mác “quê mùa”.

Chương Tử Di quê mùa với bộ sườn xám kỳ cục trên thảm đỏ giải thưởng điện ảnh
Tây hóa nửa mùa
Trương Nghệ Mưu rất mát tay trong việc tạo nên ngôi sao mới cho ảnh đàn xứ Trung, nhưng cái dở của ông là, không biết định hướng hình tượng cho “gà cưng” của mình. Nếu như dưới trướng đạo diễn họ Trương, Chương Tử Di an phận thủ thưởng với hình tượng thôn nữ thật thà, thì qua tay Lý An, cô dần lột xác và bắt đầu học cách “tây hóa”.

Chương Tử Di luôn biết ơn đạo diễn của “Ngọa hổ tàng long” bởi cho cô cơ hội được đến gần với Oscar, với kinh đô điện ảnh thế giới. Vai diễn nữ thứ trong phim không chỉ là tiền đề để cô đào Trung Quốc trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để cô định hình phong cách riêng cho mình.

Tử Di của giai đoạn này có sự thay da đổi thịt rõ rệt, dần rũ bỏ cái mác gái quê. Các bộ trang phục cung đình thời Thanh hay tạo hình nữ cải nam trang phần nào tạo cho cô khí chất sang trọng. Tuy nhiên trong một số cảnh quay, cô nàng vẫn để lộ nước da đen sạm và kém mịn màng.

Chương Tử Di "tây hóa" dần "qua tay" đạo diễn Lý An
Vẻ đẹp gây tranh cãi
Chương Tử Di lòe loẹt và sến sẩm trong "Thập diện mai phục"
Học hỏi nhiều hơn từ những lần tham gia dự án điện ảnh quốc tế, Chương Tử Di dần xinh đẹp hiện đại hơn trong hai bộ phim “Thập diện mai phục” và “Hồi ức của một Geisha”. Đáng tiếc, trong khi một bộ phận người hâm mộ dành cho cô những lời khen tích cực, thì không ít khán giả vẫn không thể đón nhận hình tượng gái quê của nữ diễn viên.

Chịu sự ràng buộc trong thiết kế tạo hình của Trương Nghệ Mưu và tổ thiết kế phục trang, Chương Tử Di trong “Thập diện mai phục” bị cho là thất bại hoàn toàn về mặt tạo hình. Nhân vật của cô dù được miêu tả là bậc mỹ nhân, nhưng tạo hình quá diêm dúa, lòe loẹt, thiếu điểm nhấn và sự sang trọng.

Cô nàng xinh đẹp nhưng quá nhạt nhòa bên cạnh hai đàn chị
Sự xuất hiện của cô đào Trung Quốc trong “Hồi ức của một Geisha” ấn tượng hơn, nhưng không may trở nên nhạt nhòa trước nhan sắc của hai đàn chị Củng Lợi và Dương Tử Quỳnh. Nhiều người mỉa mai rằng, Chương Tử Di tốt hơn hết hãy về Trung Quốc đóng phim nông thôn cho Trương Nghệ Mưu!
Tự đánh mất vẻ đẹp của mình
Cuộc tình với người đàn ông ngoại quốc đáng tuổi cha càng đưa Chương Tử Di bước gần hơn với màn ảnh thế giới, song đáng tiếc, cô nàng không biết tận dụng điều này một cách khôn khéo. Không những danh tiếng bị ảnh hưởng vì sự cố lộ vòng 3 phản cảm trên bãi biển, Tử Di còn tự làm xấu mình trong các vai diễn.

Tạo hình tóc ngắn hoàn toàn không phù hợp với Chương Tử Di
Nhân vật cô đảm nhận trong bộ phim “Mai Lan Phương” để tóc ngắn, mái bằng và mặc sườn xám, thể hiện tính cách mạnh mẽ và năng động. Tuy nhiên, mái tóc cứng nhắc không thực sự phù hợp với gương mặt của Chương Tử Di, dẫn đến một sự cũ kĩ và kém thẩm mỹ về mặt tạo hình.

Còn trong “Mỹ nhân đại chiến” do Chương Tử Di đảm đương vai trò nhà sản xuất, cô vào vai Sophie, một cô gái “nhà quê”, ngốc nghếch, không biết làm điệu. Nhân vật mặc dù đáng yêu, nhưng có quá nhiều lỗi ngớ ngẩn trong việc làm đẹp, đối lập hoàn toàn với tình địch xinh đẹp Phạm Băng Băng. Điều này cũng vô tình làm Chương Tử Di không thể đẹp hơn trong mắt công chúng.

Chương Tử Di kém sang hơn hẳn Phạm Băng Băng
Biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Trung Quốc
Xuất hiện bên cạnh tài từ Jang Dong gu‌n qua phim “Mối quan hệ nguy hiểm”, Chương Tử Di làm người xem ngỡ ngàng bởi cú đột phá ấn tượng trong tạo hình của cô. Mái tóc vấn cao quý phái, màu son đỏ đậm, những bộ sườn xám bó sát tạo nên một hình ảnh Chương Tử Di đẹp lộng lẫy và sang trọng.

Hoa đán Trung Quốc đẹp hút hồn trong "Mối quan hệ nguy hiểm"
Tới khi “Nhất đại tông sư” ra mắt, Chương Tử Di thực sự được mệnh danh là đại mỹ nhân của điện ảnh Trung Quốc. Tiếp tục là tạo hình sườn xám thời kỳ Dân quốc, nhưng vẻ đẹp của cô lúc này đã được thay thế bằng khí chất thanh tao trí tuệ. Cô đào Trung Quốc đẹp hút hồn trong mọi góc máy và khuôn hình của bộ phim, ngay cả những người vốn không yêu thích Chương Tử Di cũng bị cô làm cho mê mẩn.

Và thanh tao trong phim "Nhất đại tông sư"
Vẻ đẹp sang trọng, quý phái hiện đã trở thành thương hiệu của Chương Tử Di. Bất kể là trong “bom tấn” châu Á “Thái Bình luân” hay trên thảm đỏ sự kiện, nữ diễn viên cũng thu hút mọi ánh nhìn bằng nhan sắc mặn mà của người phụ nữ 30 bản lĩnh và thành đạt.

Chương Tử Di ngày càng chứng tỏ mình là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Trung Quốc
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật