Á hậu Thái 2014 bào chữa chụp ảnh ‘nóng’ để cứu mẹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu Á hậu Hoàn vũ khóc lóc bào chữa cho chính bản thân mình và mong muốn có cơ hội sửa chữa sai lầm vì vẫn còn muốn tiếp tục sự nghiệp trong làng giải trí Thái Lan.
Á hậu Thái 2014 bào chữa chụp ảnh ‘nóng’ để cứu mẹ
Ảnh minh họa

Nối tiếp với Fine Weluree Disayabut - Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2014, “xin” trả lại vương miện vì không thể chịu đựng được sức ép dư luận hơn nữa, Ban tổ chức Giải Hoa hậu Hoàn Vũ công bố quyết định tước bỏ vương miện Á hậu 2 của Sunannipar Kritsanasuwan do một loạt các hình ảnh ăn chơi trác táng của bị lôi ra trước dư luận.

Sau khi nhận được quyết định sét đánh ngang tai trên, cựu Á Hậu đã xuất hiện trong chương trình truyền hình SN.Sensep tại tòa nhà GMM Grammy “mở lòng” với khán giả về nguồn gốc của những bức ảnh “nóng” kia.

Sunannipar Kritsanasuwan thừa nhận chính mình đã chụp những bức ảnh ấy, tuy nhiên đó là 5 năm về trước, chỉ vì lúc đó cô đang cần một số tiền lớn để mẹ mình được tiến hành phẫu thuật tử cung, do viện phí quá cao trong khi Sunannipar Kritsanasuwan mới chỉ đang học lớp 11 nên cô quyết định làm PG. Lúc đó cô chấp nhận tạo dáng vô cùng “nóng bỏng” và “nhạ‌y cả‌m” để kiếm tiền điều trị cho mẹ nhanh nhất. Sunannipar Kritsanasuwan sẵn sàng đưa ra giấy tờ chứng nhận bệnh lý và quá trình điều trị của mẹ mình để chứng minh.

Ảnh nhạ‌y cả‌m của Á hậu 2 - Sunannipar Kritsanasuwan khiến cô bị tước vương miện

Á hậu 2 nhấn mạnh mình không yêu cầu được nhận lại Vương miện hay vị trí Á Hậu Hoàn Vũ, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho chính mình, để mình có cơ hội được tiếp tục phát triển sự nghiệp trong giới giải trí Thái Lan. Nhân cơ hội nói rõ thực hư đầu đuôi mọi tin đồn về việc từng “bán thân”, là‌ּm tìn‌ּh nhân hay là vợ lẽ của đại gia..., Sunannipar Kritsanasuwan khẳng định tất cả đều là bịa đặt. Cô thách thức nếu ai có thể đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể.

Không dừng ở đó, Sunannipar Kritsanasuwan còn chỉ trích Ban tổ chức giải Hoa Hậu Hoàn Vũ vì cho dù cô đã thành thật khai báo về quá khứ rất rõ ràng trước đó và không nhận được bất cứ bình luận gì khi đó. Nhưng BTC lại hạn chế không cho cô được xuất hiện trong các lễ ra mắt, hay lễ tri ân của dàn người đẹp Hoàn Vũ Thái Lan 2014. Dường như Ban tổ chức “vô tình” làm lỡ rất nhiều hợp đồng tham gia sự kiện của Sunannipar Kritsanasuwan, cho dù cô đã năn nỉ rất nhiều lần vì cô đang ở trong tình trạng túng thiếu.

Tuy nhiên, cho dù bị tước bỏ danh hiệu Á Hậu, Sunannipar Kritsanasuwan không chấp nhận trả lại vương miện và tiền thưởng. BTC đã “đòi” vương miện nhiều lần đến nỗi khiến cô bị áp lực đến nhập viện. Nhưng, có một điều đáng lưu ý ở đây là cho đến bây giờ Sunannipar Kritsanasuwan vẫn chưa nhận được tiền thưởng của mình, tổng trị giá là 200.000 Baht (tương đương với 140.000.000 VNĐ).

Cuối cùng, Sunannipar Kritsanasuwan nhắn nhủ với những người có “quá khứ’ tương tự cô hãy lấy cô làm tấm gương để không phải rơi vào tình cảnh như thế này. Còn về BTC, cô sẵn sàng “phân bua phải trái” vì mỗi lời cô phát biểu đều là sự thật.

Riêng về các thí sinh khác tham gia giải Hoa Hậu Hoàn Vũ lần này, Sunannipar Kritsanasuwan khẳng định vẫn tồn tại tính chân thật tại sân khấu giải Hoa Hậu Hoàn Vũ, chỉ có điều trong lần tổ chức năm nay giải lại không duy trì được sự công bằng. Mặc dù cô đã xin BTC nói riêng và xã hội dư luận nói chung một cơ hội để sửa chữa sai lầm trong quá khứ nhưng không được. Cô chân thành xin lỗi về những sai phạm trước đây của mình – những sai phạm không thể quay ngược thời gian để thay đổi. Và bao giờ cô mới nhận được tiền thưởng 200.000 Baht và các phần thưởng đi kèm?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật