Nước mắt rơi khi anh nói lời chia tay

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nó yêu anh nhiều lắm, nhưng chính anh là người đã đẩy nó ra khỏi cuộc đời anh một cách nhẫn tâm và tàn ác nhất.
Nước mắt rơi khi anh nói lời chia tay
Anh đã không tìm được hạnh phúc khi ở bên cạnh nó thì nó sẽ để anh ra đi.

Dù có yêu anh nhiều đến đâu thì giờ đây nó cũng sẽ chọn cho mình lối thoát. Ra đi để có một sự bắt đầu mới, quên anh để sống vui hơn.

Trong mắt anh, nó vốn là một đứa con gái mạnh mẽ hay cười, lúc nào cũng nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan nhất. Thế nhưng, anh đâu biết rằng đó chỉ vỏ bọc bên ngoài mà nó cố gắng tạo ra để anh có thể vui vẻ, thoải mái mỗi khi ở bên nó.

Nó yêu anh nhiều và nó nghĩ tình yêu của anh dành cho nó còn nhiều hơn thế nữa. Nó cứ vô tư ở bên anh mà đâu biết rằng trái tim anh từ lâu đã không còn thuộc về nó nữa. Anh đã phụ lại tình yêu trong sáng và thuần khiết của nó để đến bên cuộc tình mới, vui vẻ bên người mới xinh đẹp, hiểu đời và ngọt ngào hơn nó.

Khoảnh khắc mà anh nói lời chia tay, trái tim nó đau nhói như có ai cầm dao đâm vào vậy. Nó không khóc, khuôn mặt không chút cảm xúc. Câu nói cuối cùng nó chúc anh hạnh phúc rồi vội vã bước đi.

Nó không muốn để anh nhìn thấy nó khóc, quan trọng hơn là nó không muốn người mà nó yêu thương nhất giờ đây lại thương hại nó. Anh đã không tìm được hạnh phúc khi ở bên cạnh nó thì nó sẽ để anh ra đi. Nó sẽ không níu kéo, lòng tự trọng của một đứa con gái ở tuổi 20 không cho phép nó làm như thế.

Đứng trước anh, nó không hề rơi một giọt nước mắt nhưng khi nó quay lưng đi, anh đã không còn là của riêng nó nữa mà chỉ là hai người xa lạ đã từng quen. Cứ nghĩ đến điều đó con tim nhỏ bé ngây thơ như ngừng đập. Nước mắt được đà mà thay nhau rơi xuống.

Cái vỏ bọc mạnh mẽ kia cũng chẳng có thể khiến tâm trạng của nó tốt hơn. Trong góc phòng tối tăm không chút ánh sáng, cả đêm hôm đó nó dã khóc rất nhiều. Giá mà những giọt nước mắt có thể xóa tan những kỉ niệm và tình yêu của nó dành cho anh, có thể hàn gắn vết thương lòng sau một tình yêu đã mất thì nước mắt cả đêm nó khóc chẳng phải là vô ích.

Nó rất thích câu nói này của Trịnh Công Sơn vì có lẽ nó đúng với anh, đúng với chu‌yện tìn‌h của nó và anh: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời". Tình yêu nơi nó đơn giản chân thành nhưng anh lại là‌ּm tìn‌ּh yêu đó trở nên phức tạp và đớn đau ngàn vạn lần…

Anh phụ lại tình yêu của nó , anh nghĩ nó hay cười nên không biết đau là gì. Anh vui vẻ bên cuộc tình mới mà quên đi những kỉ niệm giữa nó và anh. Anh không biết rằng đằng sau cái vẻ ngoài hồn nhiên mạnh mẽ đó là một cô gái vô cùng yếu đuối chưa hiểu hết sự đời nên đã đặt trọn niềm tin vào người yêu thương nhất, để rồi hôm nay chính con người đó lại mang niềm tin của nó ra đi. Nó đau đớn , hụt hẫng lắm.

Nó biêt rồi một ngày nào đó, nó sẽ gặp lại anh. Khi ấy chắc hắn nó sẽ không còn yêu anh nữa. Anh – tình yêu đầu đời nhưng giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ buồn, nhiều nước mắt.

Nó yêu anh nhiều lắm. Nhưng chính anh là người đã đẩy nó ra khỏi cuộc đời anh một cách nhẫn tâm và tàn ác nhất. Dù có yêu anh nhiều đến đâu thì giờ đây nó cũng sẽ chọn cho mình lối thoát. Ra đi để có một sự bắt đầu mới, quên anh để sống vui hơn.

Nó biết sẽ khó khăn để quên đi nhưng lòng tự trọng không cho phép nó quay lại vì một người đã làm nó đau nhiều quá..Một ngày nào đó, khi anh nhận ra thì có lẽ đã muộn… Anh đã mất đi một người yêu thương anh thật nhiều – nhiều nhất thế gian này….

Cũng chẳng là gì to lớn lắm đâu
Chuyện yêu nhau, rồi xa nhau xưa nay bình thường lắm
Hôm qua yêu nhau
còn môi kề
tay nắm
Hôm nay người- đã lẳng lặng bước đi.

Cũng chẳng có gì để cảm thấy hoài nghi
Khi đã thấy yêu thương nhạt dần sau ánh mắt
Nụ hôn cũng nhạt dần
Cái siết tay không còn chặt
Ở lại làm gì cho khóe mắt thêm cay.

Cũng chẳng còn gì để cố níu một bàn tay
Khi người ta ở đây, mà tâm hồn đã lạc về một nơi nào khác
Nhắm mắt
buông tay
cho tình yêu lối thoát
Cho người về với những khát khao riêng.

Cũng chẳng còn gì để nhớ nhớ quên quên
Mình yêu nhau
có duyên nhưng không phận
Có đớn đau
nhưng đành thôi chấp nhận
Để thời gian kiếm tìm hạnh phúc thật sự thuộc về ta.

Cũng chẳng còn gì, đừng nhắc đến hôm qua
Đừng làm khóe mi thêm nhạt nhòa vì nhớ
Đừng làm trái tim thêm tổn thương
Ngạt thở
chu‌yện tìn‌h mình dang dở.
Đến đây thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật