Tin liên quan
Anh Vũ Đình Huế (chủ nhà sàn kinh doanh hải sản Linh Huế) cho biết: “Dù bão không trực tiếp đổ bộ vào Thái Bình, nhưng tôi cũng không dám để đồ ở quán nữa. Năm 2012, cơn bão số 8 lịch sử (tức bão Sơn Tinh) được dự báo không về Thái Bình, tôi chủ quan, không cho đồ về nhà. Hậu quả những đồ đắt tiền như tivi, tủ lạnh… bị sóng đánh hỏng hết; nhà sàn thì đổ sập làm tôi thiệt hại đến hơn trăm triệu đồng”.
Còn một chủ đầm ngao - ông Đặng Văn Dư (trú xóm 4, xã Đông Hoàng) cũng có chung tâm trạng… cảnh giác. Sáng 18.7, ông Dư huy động con cháu ra giúp ông chuyển đồ từ chòi ngao trở về. “Cơn bão số 8 năm 2012, tôi chủ quan không thu đồ từ chòi ngao về, cuối cùng bị nước cuốn trôi hết. Lần này, tôi rút kinh nghiệm thu hết đồ về nhà để an tâm. Tôi cũng đã chằng chống chòi ngao cẩn thận rồi. Chứ nếu bị hỏng, sẽ phải làm lại chòi, mà mỗi chòi dựng mới phải tốn đến 16 triệu đồng” - ông Dư nói.
Với người dân là vậy, còn đối với chính quyền, dĩ nhiên cũng chẳng thể chủ quan. Chỉ tuyên truyền thôi chưa đủ, UBND huyện Tiền Hải còn chỉ đạo các chủ hộ nuôi trồng thủy hải sản phải ký cam kết không để số LĐ tại các chòi ngao. Đến chiều 18.7, lãnh đạo huyện túc trực tại các xã để hoàn thành việc di dân trước 15h ngày 18.7. Theo kế hoạch của huyện, đối với khu vực lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy, hải sản ven biển, có 1.437hộ với 1.989 người phải di dời. Bên cạnh đó, huyện còn có 780 nhà với 1.791 người ở khu vực nhà yếu và 70 hộ với 178 người kinh doanh vật liệu, dịch vụ ven biển cần phải di dời.