Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra lúc 6h sáng ngày 17/7, người dân sống tại khu vực tổ 1 (khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh) bất ngờ nghe những tiếng la thất thanh phát ra từ dãy nhà trọ Ngọc Ẩn (nơi tạm trú của tên Hùng và chị Ngọc) . Lúc này, tại phòng trọ số 2 đối tượng Đỗ Quốc Hùng (SN 1978, ngụ ấp An Hòa 1, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra cự cãi với vợ hờ là Trần Thị Ngọc (SN 1978, ngụ ấp 4, Vĩnh Bửu, Tân Hưng, Long An).
Sau một lúc Hùng bóp cổ chị Ngọc, đứa con gái riêng của chị Ngọc là Phan Thị Thiên Kim (17 tuổi) can ngăn thì bị Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực nằm bất động trên sàn nhà rồi đối tượng tּự sáּt.
Ông Nguyễn Thanh Hải, (43 tuổi, chủ phòng trọ Ngọc Ẩn), có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết: “Lúc đó tôi mới thức dậy thì nghe tiếng la kêu cứu thất thanh của chị Ngọc. Lập tức tôi chạy đến nơi xem chuyện gì thì thấy Hùng hung hăng, 2 tay cầm 2 con dao Thái Lan dính đầy máu, dưới sàn nhà thì bé Kim đang nằm bất động trên vũng máu. Thấy thế tôi chạy đến can ngăn, nhảy vào giữ lấy tay đang cầm dao và la lớn cầu viện mọi người đến giúp. Sau đó tên Hùng đã vùng vẫy và tự dùng dao dâm thẳng vào ngực mình và gục ngay tại chỗ. Mọi người đưa Hùng và bé Kim cấp cứu nhưng bé Kim đã chết do vết đâm quá hiểm, mất nhiều máu”.
Theo người dân xung quanh, đối tượng Hùng là người nghiện game, suốt ngày thường giết thời gian ở các tiệm internet và lười lao động. Ông Thạch Huân, Trưởng ban nhân dân khóm 6, phường 8 cho biết, “Nhận được tin báo, chúng tôi đã cùng lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn, đối tượng gây án và nạn nhân đều là người dân từ địa phương khác đến lập nghiệp”.
Hiện tại tên Hùng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong sự giám sát của cơ quan công an. Rồi đây, tên Hùng sẽ bị trừng trị theo quy định của Pháp Luật nhưng nhiều người cảm thấy đau lòng khi tình cảm, mối quan hệ phức tạp của cha mẹ đánh đổi bằng cái chết T.Tâm của con trẻ.