Miranda Kerr uốn nắn bé Flynn theo thói quen

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miranda Kerr cho thấy cô có cách dạy con rất thú vị... Miranda Kerr quá quen thuộc với người hâm mộ trên toàn thế giới khi trở thành gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí châu Á, Âu, Mỹ.
Miranda Kerr uốn nắn bé Flynn theo thói quen
Miranda Kerr hạnh phúc vì ảnh hưởng tốt tới người khác.

Cô thường xuất hiện xuất hiện trong các show diễn lớn và là người mẫu Úc đầu tiên trở thành thiên thần Victoria’s Secret. Sau 17 năm trong nghề người mẫu, Miranda Kerr vẫn đang ở trên con đường đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu ngạo, người mẫu luôn gần gũi, dịu dàng khi xuất hiện bất cứ nơi đâu.

Mới đây, Miranda Kerr đã có cuộc trò chuyện về cách cô trốn khỏi các paparazzi và những tin đồn của cô với tỷ phú Úc James Packer.

Forbes đã bình chọn bạn là người mẫu được trả lương cao thứ 2 trên thế giới trong năm 2013. Bạn có thể nói cụ thể hơn về việc này được không?

(Cười) Tôi chưa bao giờ đọc những thông tin đó. Tôi làm việc chăm chỉ và rất trân trọng công việc của mình. Thực sự là may mắn khi tôi đã có được sự nghiệp như bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc này lại có thể kéo dài lâu đến thế, đó là 1 sự thay đổi rất tuyệt vời.

Phải nói là rất tự hào về những gì mình có được, đặc biệt là dòng chăm sóc da và cuốn sách của tôi với tên gọi "Trao quyền cho chính mình". Tôi cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc hơn bao giờ hết khi có những người phụ nữ trẻ tiến gần lại mình và nói rằng tôi đã là nguồn cảm hứng cho họ sống lành mạnh, biết tin vào chính mình. Những câu chuyện của họ thực sự cảm động và làm cho tôi cảm thấy rằng đã đạt được mong muốn của mình.

Làm thế nào để bạn có thể sắp xếp được công việc làm mẹ và đồng thời có một sự nghiệp thành công đến như vậy?

Đó là lập kế hoạch và tạo thành thói quen. Bà ngoại đã dạy cho tôi tầm quan trọng của thói quen, bởi vì đó là kinh nghiệm của bà khi nuôi nấng 4 người con và rất nhiều cháu. Bà nói rằng điều quan trọng là phải cho bọn trẻ có 1 thói quen cụ thể, rõ ràng mà chúng đều cảm thấy thoải mái, an toàn.

Vì vậy, tôi cố gắng làm điều đó tốt nhất có thể. Với bé Flynn, nếu tôi đi xa trong 1 hoặc 2 ngày thì bé sẽ vẫn bình thường với những thói quen mà tôi tạo ra trước đó, nhưng nếu tôi đi xa tầm 10 ngày - ví dụ như chuyến đi Úc - tôi mang con theo và sau đó chúng tôi lại có thêm thói quen mới khi sống ở Úc.

Cô luôn cố gắng tập thói quen cho con trai.

Điều gì khiến bạn thích nhất khi được trở về nước Úc - nơi "chôn rau cắt rốn" của mình?

Được gặp toàn bộ các thành viên trong gia đình là điều khiến tôi thích nhất khi được trở về nhà. Tôi rất nhớ tính cách của con người nước Úc, nhớ lối sống rất phóng khoáng, cởi mở của họ. Và tôi nhớ giọng Úc, thực sự mới lạ khi mỗi lần trở về nhà và nghe thấy giọng nói thân thương thuở nào.
Điều đầu tiên bạn làm khi bạn về nhà là gì?

Tôi gặp bố mẹ, em trai mình và ôm chầm lấy họ, sau đó đi đến thăm ông bà mình. Tôi đã từng rất thích đi dạo ở Bondi-to-Bronte. Theo tôi đó là 1 nơi tuyệt đẹp, nhưng tôi không dễ để thực hiện điều đó. Vì tôi biết chắc rằng, sẽ không được bình yên với các tay săn ảnh luôn luôn "chộp" lấy tôi ở đâu đó.

Làm thế nào để bạn đối phó với các paparazzi luôn vây quanh?

Chỉ đơn giản là cố gắng nhất có thể. Tôi đã cố chấp nhận được điều đó bởi vì rõ ràng là họ cũng đang làm việc nên tôi muốn tôn trọng công việc của các paparazzi. Tất nhiên là trong chừng mực thôi. Có những lúc tôi cũng thấy bực bội và đặc biệt là khi tôi đang đi nghỉ nên chỉ muốn có 1 ngày nghỉ trọn vẹn mà không bị chụp ảnh.

Cô tôn trọng nhưng đôi khi cũng bực mình với paparazzi vì luôn bị chụp ảnh.

Bạn có thấy khó khăn hơn khi gặp các tay săn ảnh trong lúc bé Flynn đi cùng không?

Thì cũng vậy thôi, tôi cũng cần có cuộc sống riêng như mọi người mà. Nhưng tôi đã có những "kế hoạch giải thoát" của riêng mình và tất nhiên không thể kể ra đây vì như thế mọi người sẽ biết hết thì không hay cho lắm. Thường phải mất nhiều thời gian để thoát được họ nhưng đôi lúc chúng tôi phải tạm thời vào công viên để đi dạo cho đỡ bị chụp ảnh. Lắm lúc tôi đi dạo trong công viên chỉ vì tránh bị làm phiền và thoát khỏi các tay săn ảnh.

Chắc là bạn bức xúc với các bức ảnh chụp trộm, hay những tờ báo lá cải đưa ra thông tin không chính xác về mình lắm?

Tôi không đánh giá cao những phương tiện truyền thông thích thổi phồng thông tin. Chỉ đơn giản bạn đi cùng ai đó là ngày hôm sau đột nhiên có tin bạn hẹn hò với người kia. Tất cả chỉ là nghi vấn khi bạn chỉ uống cà phê hoặc ăn tối với một ai đó mà cứ cho là đang hẹn hò.

Bạn nói sao khi gần đây lại có tin mình đang hẹn hò với James Packer?

Chúng tôi đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm qua. Luôn có những tin đồn về tôi trong thời gian gần đây và điều này cũng xảy ra với Orlando. Chúng tôi hiểu điều đó. Miễn là cả hai biết được sự thật như thế nào, tuy nhiên nhiều điều thực ra không giống như mọi người nghĩ. Người hâm mộ có quyền suy đoán theo những gì họ tưởng tượng ra.

Miranda tiếp tục phủ nhận chuyện có bạn trai.

Thế bạn đã có bạn trai chưa?

Chưa đâu!

Tức là vẫn đang tìm kiếm đúng không?

Ồ, Không! Tôi thật sự hạnh phúc với cuộc sống độc thân như bây giờ. Thời điểm hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc chăm sóc Flynn và công việc của tôi. Như thế cũng khiến tôi bận rộn lắm rồi. Tôi sẽ hẹn hò khi có thời gian để gặp gỡ ai đó (cười).

Người đàn ông trong mộng của bạn là gì?

Thành thật mà nói thì 1 trái tim chân thành là quan trọng nhất. Đó là những gì khiến tôi dễ bị hấp dẫn nhất.

Nếu không đi theo con đường sự nghiệp hiện tại thì bạn sẽ làm gì?

Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục phát triển kiến thức của tôi về dinh dưỡng và tâm lý bởi vì tôi rất hứng thú về sự kết nối giữa lý trí và c‌ơ th‌ể.

Việc gì bạn nghĩ là mình đã từng phung phí nhất?

Tôi phung phí vào việc massage. Châm cứu và chăm sóc da mặt bằng oxy cũng là những thứ tôi chi rất nhiều tiền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật