Ngư dân Quảng Ninh căng mình trước cơn bão số 2

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tới 14h hôm nay (18/7, thời tiết Hạ Long vẫn nắng gay gắt chưa có mưa, gió xảy ra, tuy nhiên tại khu vực bến Đoan - Cảng cá Hòn Gai (TP.Hạ Long), đã thấy không khí hối hả, khẩn trương của người dân chống bão.
Ngư dân Quảng Ninh căng mình trước cơn bão số 2
Ngư dân ở cảng cá Hòn Gai vận chuyển xi măng để gia cố lại mạn thuyền trước khi bão đổ bộ

Tại cảng cá Hòn Gai, nhiều thuyền bè đã cập bến và tìm nơi chỗ trú ẩn tránh bão. Các chủ tàu, bè dùng thanh gỗ, dây thừng, xi măng để gia cố lại thuyền của mình cho chắc chắn trước cơn bão Rammasun sắp đổ bộ.





Chú Lê Đình Thanh (47 tuổi, ở Yên Hưng, Quảng Ninh) lợp lại mái thuyền trong sáng 18.7


Cột neo chắc cho thuyền neo đậu ở khu vực núi đá hang Ma (cách cảng cá Hòn Gai hơn 100m)


Thuyền, đò nan của tiểu thương neo đậu tại khu vực bến Chợ (phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) khi nghe thông tin dự báo bão Rammasun sẽ quét qua Quảng Ninh


Bác Ngô Văn Đoan, ngư dân ở khu vực cảng cá Hòn Gai liên tục cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão Rammasun qua đài


Hàng loạt các bao tải cát được tập trung trước cổng Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh gần đường đê biển để ngăn nước biển dâng


Công nhân công ty cây xanh đang khẩn trương cắt tỉa cành cây ở trung tâm TP.Hạ Long để giảm tối thiểu trường hợp cành cây đổ gãy trong mưa bão


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật