Gia đình, bạn bè tới đưa tiễn nhà văn Tô Hoài

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay 17/7, đông đảo bạn đọc, văn nghệ sĩ thân tình đã không quản mưa gió, tới đưa tiễn nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng.
Gia đình, bạn bè tới đưa tiễn nhà văn Tô Hoài
Nhà văn Tô Hoài

Nhà văn Tô Hoài qua đời ngày 6/7, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức cấp thành phố tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội, vào sáng 17/7. Ông sẽ yên nghỉ tại Nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội).

Nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27/9/1920, trong một gia đình thợ thủ công ở huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Ông lớn lên ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tô Hoài nổi tiếng với sự nghiệp văn chương đồ sộ. Ông được đánh giá là có năng lực quan sát và miêu tả tinh tường, sắc nhạy, vốn hiểu biết đời sống và phong tục các dân tộc khá phong phú, lối văn giàu hình ảnh và biến đổi nhịp điệu nhanh hoạt, những tìm tòi sáng tạo mới mẻ, độc đáo về từ ngữ, về phương ngữ... Tác phẩm nổi tiếng nhất của Tô Hoài là Dế Mèn phiêu lưu ký - cuốn sách dành cho thiếu nhi từng được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Gia quyến nhà văn có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho lễ tang. Vợ nhà văn Tô Hoài - bà Nguyễn Thị Cúc (phải) - đau buồn khi tiễn đưa người bạn đời lần cuối.

Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị - chia buồn cùng gia quyến.

Bà Trần Thị Hồng (trái) - con gái cố nhà văn Nam Cao - chắp tay trước linh cữu Tô Hoài. Ngoài bà Hồng còn có đại diện con cháu các gia đình nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng cùng tới viếng.

Nhà thơ Phương Vũ - con trai cố nhà văn - không kìm được nước mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật