Vợ nước mắt ròng ròng vì chồng ‘sáng tạo’ trên giường

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Lâm – chồng chị vốn là một người hơi khô khan nhưng thật thà, tốt tính. Chị đã nghĩ vậy khi từ chối nhiều lời tỏ tình để theo anh về làm vợ. Thế nhưng hạnh phúc không “gõ cửa” mãi với chị Hạnh.
Vợ nước mắt ròng ròng vì chồng ‘sáng tạo’ trên giường
Ảnh minh họa

Lấy chồng từ thủa 25, nay đã ngoài 40, con cái đã lớn, việc nhà cửa kinh tế đã ít phải lo toan hơn. Thì lại là lúc anh Lâm nhà chị dở chứng, chả là thời gian gần đây chuyện “sinh hoạt’ của vợ chồng chị không được “thuận chèo mát mái” như trước nữa. Nguyên nhân là do anh Lâm cứ mỗi lần “ấy” lại “khóc ngoài cửa ải” sớm khiến chị Hạnh cụt hứng và anh thì lại thấy xấu hổ cho bản thân mình.

Thế là chả biết anh Lâm đọc và hay nghe ở đâu mà đêm hôm đó, chị Hạnhmắt tròn mắt dẹt khi thấy anh hí húi dùng băng dính đen cuộn tròn “cậ‌ּu nh‌ּỏ” trước khi “lâm trận”. Chị càng choáng váng hơn khi nghe anh giải thích: “Dân đồn‌g tín‌h nam thường dùng cách này để được lâu và tăng kho‌ái cả‌m. Vợ chồng mình thử xem thế nào”.

Không để chị kịp phản ứng, hôn tới tấp vào môi. Chị sợ hãi đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh càng lao vào. Đau ứa nước mắt, chị cầu xin chồng tháo cái băng dính kia ra nhưng anh vẫn một mực: “Từ từ rồi sẽ quen em ạ”.

Sau ngày hôm ấy, “vùn‌ּg kí‌ּn” của chị Hạnh bị xây xước thậm tệ. Cảm giác đau rát càng nhân lên gấp bội mỗi khi đi vệ sinh. Chị nhăn nhó kêu đau mỗi bước đi. Tưởng anh sẽ thương cảm mà từ bỏ cái sở thích lạ thường ấy, thế nhưng lần sau, lần sau nữa, anh vẫn chọn “lâm trận” bằng cách ấy, bỏ mặc mọi lời van nài của chị. Vì đúng là làm cách này anh Lầm có thích hơn thật.

Không dừng lại ở trò chơi băng dính, có lần chẳng hiểu anh mang ở đâu về một đĩa phim se‌ּx. Chị đỏ mặt khi nhìn thấy những cản‌ּh nón‌ּg táo bạo, nhưng chưa kịp cất bước quay đi thì anh đã kéo tay lại, ngọt nhạt gợi ý chuyện “đóng phim”.

Anh bắt chị “lâm trận” theo đúng tư thế của các diễn viên, nào là chồng cây chuối, nào là leo cầu thang hay ngồi chênh vênh trên thành ghế để “yêu”… Chị sợ ngã đến tái mặt, còn anh thì hào hứng thực hiện những tư thế mà mình cho rằng: “mang đến những cảm giác phưu lưu mới lạ”.

Rồi hôm trước, chẳng hiểu anh Lâm kiếm đâu ra một cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu có hình thù gai góc, kì dị. Bỏ qua thái độ ngỡ ngàng của vợ, anh hí hửng: “Cái này là hình con rồng, bọn Trung Quốc nó dùng để tăng kho‌ái cả‌m cho nữ. Anh nghĩ đến vợ nên phải cất công nhờ người mua hộ đấy. Hôm nay để anh ‘chiều’ em coi như bù đắp”. Nhìn sự hứng khởi của chồng, chị Hạnh chỉ muốn té xỉu. Chưa bao giờ chị ước chồng chán vợ như lúc này.

Đã thế, không như chị tưởng, lũ “rồng, rắn” ấy không đi qua “chính đạo” mà lại muốn “chui” vào hậu môn. Nghe vậy, chị giãy nảy nhưng anh ra sức trấn an: “Em xem, toàn bằng cao su, mềm oặt ra, không đau một chút nào cả”. Một lần nữa, hai dòng nước mắt chị lại ngắn dài chảy.

Mặc cho chị sợ hãi khi mỗi lần nghĩ đến “chu‌yện ấ‌y”, anh Lâm lại rất hào hứng khi đưa ra hết phát kiến này đến sáng kiến khác. Đến hôm nay, không thể chịu đựng hơn được nữa, chị nhất mực từ chối. Thuyết phục không được, anh nổi cơn thịnh nộ, đem hết quần áo có trong tủ của chị ra chặt nát, giọng gằn lên từng tiếng trước khi bỏ đi: “Rồi cuộc đời cô cũng sẽ giống như thế này”.

Thu dọn đống quần áo vừa bị chồng băm nát, đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò má chị Hạnh. Cổ họng có cái gì đó nghẹn ứ khiến hơi thở chị trở nên khó nhọc hơn. Cuộc đời sao lại lắm gian truân đến vậy. Người ta khổ vì tiền, vì tình, đằng này chị khổ vì “chu‌yện ấ‌y”. Mà nỗi niềm này biết tỏ cùng ai?,

Lối thoát nào?

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Dương Bình (Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân): Khi không tìm được sự hòa hợp trong đời sống tình dục, trước khi tìm sự trợ giúp bên ngoài của bác sxy hay các chuyên gia, bạn cần nghĩ đến việc trao đổi thẳng thắn với chồng. Hãy chia sẻ những suy nghĩ cũng như những khó khăn mà mình đang gặp phải như đau, không thoải mái, không thích… Bởi đây là chuyện tế nhị nên cũng phải thật tế nhị khi đề cập. Hãy nói khi chỉ có hai người, vào lúc thân mật nhất, bằng thái độ nhẹ nhàng nhất. Tránh tình trạng để chồng bạn biết chuyện này thông qua một người khác, bởi khi đó anh ấy sẽ cảm thấy tự ái và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Một người chồng yêu vợ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những suy nghĩ của bạn, còn nếu không, có lẽ anh ta chỉ coi vợ là phương tiện để giải tỏa những cơn khát tìn‌ּh dụ‌ּc. Khi đó, có hai sự lựa chọn cho bạn trong trường hợp này. Thứ nhất là ly dị để giải thoát bản thân. Thứ hai là tập thích nghi với cách tiến hành “chu‌yện ấ‌y” của chồng bởi đó là cách duy nhất có thể bình thường hóa được nỗi sợ của bản thân.

Tuy nhiên, khi rơi vào hoàn cảnh này, hầu hết phụ nữ chỉ biết cam chịu bởi coi “chiều” chồng là bổn phận của người làm vợ. Dù không thể thích nghi được nhưng họ cũng không dám ly hôn vì sợ – sợ con cái bơ vơ, sợ tổn thương danh dự… Trong vô thức đó là sợ sự thay đổi. Nỗi sợ càng lớn người phụ nữ càng bất hạnh. Thế nên, điều quan trọng nhất cho quyết định này là khắc chế nỗi sợ của bản thân.

Hãy dành thời gian để thư thái đầu óc, để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề của mình. Nín nhịn hay cam chịu không thể làm nên hạnh phúc mà hãy tìm học cách thay đổi. Nếu không thể thay đổi suy nghĩ của bản thân để thích nghi với cách “yêu” của chồng, hãy thay đổi tình trạng hôn nhân của mình. Đó là cách duy nhất khiến bạn không phải sống trong sợ hãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật