Gia đình phản đối vì anh là người dân tộc thiểu số

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình không ai đồng ý vì anh xấu và lại là người dân tộc thiểu số. Tôi nghĩ xấu thì có sao và người dân tộc cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn anh yêu tôi thật lòng là được.
Gia đình phản đối vì anh là người dân tộc thiểu số
Ảnh minh họa

Tôi 23 tuổi, từng biết yêu biết thương nhưng tình yêu đó chỉ vẻn vẹn một năm thì người yêu bỏ tôi đi theo danh vọng. Lúc khó khăn tôi luôn bên cạnh và giúp đỡ, đến khi có danh vọng họ bỏ tôi. Tôi vô cùng suy sụp và không còn tin vào ai đến khi gặp anh. Anh là một chiến sĩ công an, không đẹp trai, gia đình không hề có điều kiện, lại là người dân tộc. Lúc mới gặp và nói chuyện tôi chưa yêu anh nhưng khi tiếp xúc dần dần, anh đã ở bên và an ủi tôi, giúp đỡ lo lắng cho tôi những lúc khó khăn, tuy nhiên anh có một thói xấu khó bỏ đó là nghiện trò chơi điện tử.

Chúng tôi yêu nhau thật lòng, cả hai làm đúng bổn phận của người đang yêu. Tuy ở xa nhau nhưng đến ngày nghỉ cuối tuần, thu xếp được thời gian anh lại xuống thăm tôi mặc dù đường xá xa xôi và nguy hiểm. Cuộc sống vẫn vậy đến khi tôi có việc làm và phải công tác xa anh 80 km. Khi đi công tác, có nhiều người để ý nhưng tôi không hề làm điều gì có lỗi với anh.

Giờ chúng tôi đang gặp khó khăn về gia đình, khoảng cách. Tôi sẵn sàng đến với anh nhưng gia đình họ hàng không ai đồng ý vì anh xấu và lại là người dân tộc thiểu số. Tôi nghĩ xấu thì có sao và người dân tộc cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn anh yêu tôi thật lòng là được. Liệu có phải đang yêu nên tôi mù quáng và chấp nhận tất cả không?

Gia đình phản đối rất quyết liệt, tôi cũng đắn đo liệu anh có còn tốt với mình khi đã cưới nhau và gặp khó khăn không? Anh có chịu đối mặt với những gì gia đình tôi phản đối? Anh có một nhược điểm là ngoài thời gian đi làm anh lại đi chơi điện tử và quên đi việc quan tâm tôi. Tôi thật sự mệt mỏi về chu‌yện tìn‌h cảm. Mong bạn đọc cho lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật