‘Gái quê’ Lê Thị Phương từng làm mũi ‘chui’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hậu quả là cô “tiền mất tật mang“ và phải tới nơi khác để sửa lại cái mũi bị hỏng.
‘Gái quê’ Lê Thị Phương từng làm mũi ‘chui’
Ảnh minh họa

Bước ra từ cuộc thi VN’s Next Top Model, Lê Thị Phương được gán với nickname "gái quê" bởi khuôn mặt và phong cách rất mộc mạc, chân chất. Sau hơn một năm gia nhập làng giải trí TP HCM, Lê Phương đã dần thay đổi. Cô trở nên xinh đẹp và hiện đại hơn. Chính vì thế, công việc của người đẹp cũng thuận lợi hơn trước.

Không giấu giếm việc từng đi phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên, Lê Thị Phương chỉ thừa nhận, cô nâng mũi, còn gọt cằm thì không. Dù thời gian qua, người đẹp liên tiếp nhận những câu hỏi và cả những bài báo khẳng định việc này.

Lê Thị Phương và diện mạo thay đổi "chóng mặt" sau một thời gian tham gia showbiz

"Thời gian bắt đầu vào TP HCM làm người mẫu, tôi gặp rất nhiều điều bất lợi. Khi đi trang điểm, mọi người đều nhận định, khuôn mặt tôi rất khó làm cho đẹp lên vì mũi và cằm bị banh ra rất xấu. Do đó, tôi đã quyết định đi "dao kéo". Ban đầu, do không biết địa điểm đáng tin cậy, tôi đã đi phẫu thuật ở một bác sĩ không hề uy tín, và hậu quả chiếc mũi đã xấu lại càng xấu hơn. Thời gian đó, tôi phải chịu nhiều đau đớn, thậm chí còn xấu hổ vì chiếc mũi hư và không dám đi đâu.

Sau đó, nhờ được người quen giới thiệu, tôi đến một trung tâm làm đẹp khác. Lần này thì sau khi phân tích kĩ về khuôn mặt tôi, bác sĩ đồng ý phẫu thuật lại mũi và giúp tôi có khuôn mặt thon gọn hơn. Thực chất lâu này mọi người cứ mặc định là tôi đi gọt cằm nhưng không phải. Tôi chỉ sử dụng thủ thuật độn một miếng nhỏ ở cằm. Cộng với cách trang điểm theo kiểu mặt V-line khiến cho mặt tôi trở nên thanh thoát hơn. Lần này thì tôi hoàn toàn hài lòng về gương mặt của mình".

Khi được hỏi về chi phí của việc phẫu thuật mũi và độn cằm, "gái quê" cho biết: "Lần đầu tiên đi làm mũi ở nơi không uy tín, tôi không có nhiều tiền. Chính vì thế, chỉ biết tìm chỗ nào thật rẻ để đi. Đúng là "tiền nào của ấy", mũi tôi khi đó vừa đau vừa xấu. Đến lần thứ hai, may mắn tìm được bác sĩ tốt và lại được giảm giá nên tôi đã có được khuôn mặt ưng ý. Việc đi làm đẹp của tôi không tốn quá nhiều tiền, nhưng sau đó, cái lợi lại được rất nhiều. Công việc thuận lợi hơn trước, và quan trọng nhất là giúp mình tự tin, cảm thấy trẻ trung xinh đẹp hơn. Đây chính là điều mà bất kì bạn nữ nào cũng mong muốn".

Để được đẹp như hiện nay, Lê Thị Phương từng đi phẫu thuật chui. Sau đó, cô mất công làm lại mũi, độn cằm và làm răng

Đặc biệt, Lê Thị Phương cũng tâm sự, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp và cả những lời "tán tỉnh" hơn trước. chu‌yện tìn‌h cảm của cô vì thế cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi chia tay chồng cũ ở Thanh Hóa, Lê Thị Phương vẫn tập trung cho sự nghiệp chứ chưa vội tính đến chuyện hôn nhân ngay.

Cuối cùng, Lê Thị Phương cho biết, cô không bao giờ hối hận về việc đi làm đẹp, nhưng "gái quê" cũng gửi lời khuyên tới các bạn nữ: "Nên biết lựa chọn các cơ sở uy tín để làm đẹp cho mình. Chỉ khi nào cảm thấy tin tưởng vào tay nghề bác sĩ thì hãy giao diện mạo của mình, kẻo nếu không lại "tiền mất tật mang".

Sau khi "dao kéo", công việc cũng như tình yêu của Lê Thị Phương thuận lợi hơn hẳn

Xuất hiện ở bất cứ nơi nào, Lê Thị Phương cũng được nhiều chàng trai vây quay bởi vẻ đẹp và vóc dáng chuẩn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật