Sao Mai điểm hẹn: Thừa khả năng nhưng quá thiếu tự tin

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khá nhiều thí sinh của Sao Mai điểm hẹn năm nay xuất thân từ trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hoặc đã trải qua các cuộc thi trước đó, nhưng đáng tiếc là khi đứng trên sân khấu, họ lại tự hạn chế khả năng của mình vì sự thiếu tự tin, ngại ngùng giao lưu với khán giả.
Sao Mai điểm hẹn: Thừa khả năng nhưng quá thiếu tự tin
Hà My với phần trình diễn “Đừng ngồi yên trong góc tối“

Đêm thi thứ 2 với phong cách nhạc rock của các ca sĩ nhận được khá ít lời khen của Hội đồng nghệ thuật, thay vào đó là những góp ý chuyên môn vô cùng cần thiết để các thí sinh khắc phục trong những lần sau.

Một trong những lỗi được các giám khảo nhắc nhở nhiều nhất ở liveshow 2 chính là sự “lười” di chuyển của các thí sinh, trong khi phong cách rock là sự sôi động, làm chủ sân khấu nên rất cần sự giao lưu, kết nối của ca sĩ với khán giả. Nhưng tiếc là đa phần các thí sinh đã không quán triệt được điều này. Họ dường như chỉ đứng cố định một chỗ, cùng lắm là di lên dịch xuống vài bước chiếu lệ. Giám khảo Việt Tú ví von phần trình diễn của Hà My: “Em hát “Đừng ngồi yên trong góc tối” thì lẽ ra em phải di chuyển nhiều hơn, nhưng anh lại thấy em đứng yên một chỗ có ánh đèn”.

Khác với các sân chơi khác, Sao Mai điểm hẹn không còn là “phát hiện giọng hát” nữa mà là “đào tạo giọng hát”. Như thế nghĩa là các thí sinh ở đây đã có thể được coi là ca sĩ. Họ có giọng hát, có kỹ thuật và ít nhiều có kinh nghiệm trình diễn. Nhưng những gì họ thể hiện trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn thì khiến khán giả cảm nhận, các ca sĩ trẻ đang rất thiếu sự tự tin vào bản thân mình. Như nhạc sĩ  Anh Quân,  người đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình nhận xét: “Họ có khả năng nhưng cái họ còn thiếu đó là sự tự tin”. Cũng như giọng hát, kỹ năng biểu diễn cần có sự mài rũa, nhưng đây là cuộc thi, yếu tố tự tin là điều mang ý nghĩa quyết định đến sự thành bại. Nếu bản thân không tự tin vào chính mình thì cũng khó mà bung hết được khả năng mình có.

Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến việc chuyển tải ca khúc đến giám khảo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng bình chọn của khán giả. Nhưng hãy xem các thí sinh đang tiệm cận với vai trò ca sĩ thể hiện sự giao lưu trên sân khấu, họ thậm chí không thể nói quá một câu khi giám khảo cần họ bày tỏ quan điểm để hiểu thêm về bài hát mà họ thể hiện. Các đơn giản nhất cho “xong việc” là “vâng ạ”, hoặc “tiết kiệm” hơn nữa là... cười trừ. Có thí sinh thiếu tự tin đến mức, hai đêm diễn rồi mà vẫn không nhớ chính xác mã số bình chọn của mình. MC hỏi thì vừa nói vừa run vì chỉ sợ mình nói sai mã số.

Bị MC Danh Tùng thắc mắc về chiếc váy nhưng Trần Thị Hằng không biết nói gì hơn ngoài... cười trừ

Ngay cả khi MC nỗ lực muốn tạo cơ hội để thí sinh giao lưu với khán giả bằng cách nói về bộ quần áo (rất đẹp) đang mặc để họ có cái chia sẻ thì điều này cũng không phải dễ mà “moi” được thông tin từ họ. Khi giám khảo Thanh Lam khen bộ đồ của Trần Thị Hằng hôm nay rất đẹp, MC Danh Tùng bảo cô xoay một vòng để khán giả chiêm ngưỡng thêm, đồng thời đùa rằng: “Với bộ này thì tôi không biết là khi ngồi thì sẽ thế nào?”. Và vẫn như mọi lần, khán giả chẳng thể trông chờ vào sự đối đáp của thí sinh cho đến khi Thanh Lam lên tiếng đỡ lời: “Chắc là phải đứng thôi”.

Có lẽ, bên cạnh việc hướng dẫn về chuyên môn, các chuyên gia thanh nhạc nên đầu tư thêm cho thí sinh kỹ năng để tự tin hơn, biết cách giao lưu với giám khảo và khán giả hơn. Điều đó không chỉ có lợi cho thí sinh mà còn mang đến những giây phút giải trí- điều rất cần để cạnh tranh với các chương trình truyền hình thực thế hiện nay.

Nhìn lại những hình ảnh của thí sinh trong đêm nhạc rock tối qua 11/7

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật