3 năm sau khi ra mắt, bộ phim “Tâm hồn Mẹ” vẫn mang về cho đạo diễn NSƯT Nhuệ Giang “cơn mưa” giải thưởng.
Tại Liên hoan phim Việt Nam đầu tiên được tổ chức ở Pháp vừa khép lại tại thành phố Saint- Malo, phim đã cùng lúc được trao 3 giải thưởng danh giá: giải thưởng lớn dành cho phim xuất sắc nhất, giải phim do khán giả bình chọn và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Trương Minh Quốc Thái. Phim được đạo diễn Nhuệ Giang ấp ủ suốt 20 năm trước khi bắt tay vào dàn dựng dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. 95 phút phim xoay quanh câu chuyện về hai mẹ con sống trong một căn nhà tồi tàn ở bãi giữa sông Hồng.