“Bí mật“ của Mai Phương Thúy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai năm sau khi đăng quang, Hoa hậu VN 2006, Mai Phương Thuý vẫn được nhiều người nhớ đến, không chỉ từ danh hiệu sắc đẹp, mà còn từ biệt danh mà mọi người ưu ái dành cho “Nữ hoàng từ thiện”.
“Bí mật“ của Mai Phương Thúy
Ảnh minh họa

Có một bí mật không phải ai cũng biết, dù là hoa hậu hay nữ hoàng từ thiện, cô vẫn chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi 20 chưa được bao lâu, cũng có những tình cảm trong sáng dễ thương…

- Trước và sau khi đăng quang Hoa hậu, người ta có thể thấy những thay đổi gì ở Mai Phương Thúy?

- Sau khi đăng quang, tôi dành nhiều thời gian cho việc làm từ thiện, với một suy nghĩ đơn giản là trả nợ lòng tin yêu mà mọi người đã dành cho mình. Nhưng khi gắn kết với công việc này, tôi cảm thấy thích và gần gũi với nó. Thuý của ngày xưa và bây giờ về cơ bản thì không khác nhau gì mấy, ngoài việc trở nên bận rộn hơn, biết tính toán và cân nhắc, biết rung cảm và cảm nhận thế nào là một tình thương thực sự, được đi nhiều nơi, học hỏi nhiều điều, có nhiều động lực hơn để phấn đấu và cống hiến cho cuộc sống.

- Chuyến đi Mỹ vừa rồi của chị thế nào?

- Tôi đến Mỹ với vai trò của một Đại sứ thiện chí cho quỹ Global Community Service Foundation (GCSF) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ đặc biệt quan tâm đến các hoạt động từ thiện ở Đông Nam Á. Tại đây, tôi đã có các cuộc phỏng vấn trên một số đài truyền hình của Mỹ như CBS, ABC... nhân Ngày Quốc tế phòng chống AIDS 1/12.

- Có thể miêu tả đời thường của một hoa hậu như thế nào cho đúng?

- Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên về điều này, vì đã là hoa hậu thì phải chăm chút vẻ bên ngoài và đặc biệt là trang phục nhưng tôi chỉ thích mặc jeans với áo thun hoặc sơ mi. Thật sự là tôi không thích shopping. Sở thích ăn uống thì còn đơn giản hơn nữa… Vì công việc cũng khá bận rộn, nhiều khi không có thời gian cho cả chuyện ăn uống, nên lúc đó tôi chỉ cần một món ăn nhanh, gọn, và đảm bảo dinh dưỡng là ổn.

- Bận rộn như thế, chị phân bổ thời gian như thế nào cho hợp lý?

- Tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì lịch học, đóng phim, chụp ảnh, ra sách… mà đa phần là tham gia công tác từ thiện và các hoạt động xã hội luôn dày đặc. Hiện tại, tôi hầu như không còn thời gian dành cho cuộc sống riêng tư của mình nữa. Ở nhà, vì bận rộn nên được “miễn giảm” khoản nấu ăn và nhiều khoản khác, chỉ chia với em gái phần rửa bát mà thôi. Tôi may mắn có một gia đình rất hiểu và thông cảm, tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi rất nhiều.

- Cuối cùng và không kém phần quan trọng, chị có thể tiết lộ chút ít về “người ấy”.

- Người ấy hả? Hì hì…tôi vẫn đang tìm. Nghĩa là hội đủ các điều kiện: hấp dẫn, ngọt ngào và… tiềm ẩn một vẻ đẹp cuốn hút từ bên trong.

TVC Mai Phương Thúy quảng cáo cho bánh Custas http://www.custas-tvc.com/.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật