Mực lạ tràn Sài Gòn sau cua lạ Hà Nội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Sài Gòn, Hà Nội, mực, cua, ghẹ đang được bày bán tràn lan ở vỉa hè với giá chỉ bằng một nửa so với giá bán trong chợ.
Mực lạ tràn Sài Gòn sau cua lạ Hà Nội
Mực giá rẻ được bày bán tại vỉa hè hoặc bán rong trên các tuyến đường ven thành phố

Cua, mực lạ giá rẻ

Theo phản ánh của báo Người lao động, tại nhiều tuyến đường, vỉa hè của TP HCM xuất hiện những tư thương chở mực trong các thùng bán rong hoặc bày bán trên vỉa hè với mức giá chỉ 40.000-60.000 đồng/kg.

Tại chân cầu Rạch Đỉa (quận 7), một người dựng xe máy đứng bán rong quảng cáo đây là loại mực Indonesia, được đánh bắt xa bờ nên có kích thước lớn và chất lượng thì “bao ngon”.

Suốt đoạn đường Lê Văn Lương từ cầu Rạch Đỉa đến gần cụm chung cư Hoàng Anh Gia Lai (huyện Nhà Bè) cũng có hàng chục mâm mực khủng được đặt trên các thùng xốp bày bán bên lề.

Loại mực này có kích thước lớn, từ 400g đến 1 kg/con, thân tròn dài thượt, da đỏ nâu (như màu của bạch tuộc).

Anh Thắng - một người chuyên bán hải sản cho biết, dù là dân miền biển nhưng cũng chưa thấy loại mực này bao giờ. Anh còn bất ngờ hơn khi biết giá loại mực này chỉ 40.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi mực tươi đánh bắt ở Việt Nam có giá đến 150.000 - 200.000 đồng/kg.

“Lúc mới nghe, tôi cứ tưởng là mực xà (mực ma) ở vùng biển miền Trung. Đây là loại mực chuyên phơi khô để chế biến, tẩm ướp gia vị mới ăn được vì hơi đắng. Nhưng nhìn kỹ thì không phải", anh Thắng khẳng định.

Tại Hà Nội cũng diễn ra tình trạng tương tự với mặt hàng cua. Tại các tuyến phố trên Hoàng Minh Giám, Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), Giải Phóng, Đại Từ (Hoàng Mai)...  những hàng cua, ghẹ được bày bán tạm bợ trên một tấm nilon trả dưới nền đất. Giá bán được “niêm yết” là 35.000-50.000 đồng/con ghẹ hoặc cua to từ 3-5 lạng.

Anh Long - chủ sạp bán cua trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) giới thiệu, đây là loại cua lấy được tận gốc nên giá rẻ, giá bán lẻ 50.000 đồng/con, nếu mua từ 20 con trở lên sẽ lấy giá chỉ 45.000 đồng/kg.

Tương tự, trên các tuyến phố ở Hà Nội, ghẹ cũng được bán với giá siêu rẻ. Người bán luôn miệng chào mời ghẹ giá 30.000 đồng/con, hàng khô‌ּng mặ‌ּc cả. Theo lời người bán, khoảng 3 con ghẹ thì được 1kg, ghẹ được lấy từ Vũng Tàu, Đồ Sơn nên đảm bảo ngon chứ không có hàng kém chất lượng.

Nghi vấn hàng Trung Quốc

Sau khi mua về ăn thử, chị Lê Thanh Hiếu (Quận 7, TP HCM) cho biết, mực sau khi chế biến ăn dai, giòn nhưng không ngọt và thơm như mực thường.

Đặc biệt, với các loại cua, ghẹ được bán tại Hà Nội, khi người mua hàng hỏi về nguồn gốc xuất xứ, trả lời từ phía chủ cửa hàng cũng không đồng nhất, khiến nhiều người nghi ngờ xuất xứ của cua, ghẹ là từ Trung Quốc.

Cụ thể, chị T - chủ hàng bán cua biển trên đường Hồ Tùng Mậu tay cầm 2 con cua xuống tận lòng đường Hồ Tùng Mậu chào khách: "Cua biển giá rẻ bất ngờ, nhập từ Hạ Long về. Mua đi!".

Cũng theo chị này, thường cuối ngày giá bán sẽ rẻ hơn, loại nhỏ 220.000 đồng/kg, cua là 240.000 đồng/kg. Chị khẳng định cua còn rất tươi, con nào cũng sống và chắc thịt. Tuy nhiên, trong khi chị T. vào vỉa hè lấy hàng ra bán, thì chồng chị lại chào khách "cua lấy từ Cà Mau về bán giá rẻ".

Cua giá rẻ được bày bán tại Hà Nội trước và sau khi chế biến Bà Lê Thị Huệ ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) cũng cảm thấy lạ khi giá cua, ghẹ bán trên vỉa hè hiện nay có thể nói là siêu rẻ. “Thấy bán nhiều mà giá rẻ vậy muốn mua về ăn nhưng sợ không biết nguồn gốc xuất xứ của chúng ở đâu, có an toàn không. Hỏi thì người bán bảo ở Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng chuyển nhưng không tin được. Nhỡ cua ghẹ này là hàng Trung Quốc thì sao?”.

“Ở chợ Hà Nội, hải sản Trung Quốc nhiều lắm, song hỏi chẳng người bán nào chịu nói là hàng Trung Quốc, toàn nói hàng nội cả”, bác Huệ nói.

Tương tự, khi nhắc đến loại cua ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ chỉ 30.000-50.000 đồng/con bán tràn lan trên vỉa hè Hà Nội, không ít tiểu thương bán hải sản tại các chợ cho rằng đó là cua, ghẹ “Tàu”.

Chị Nga, tiểu thương chuyên bán hải sản ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định: “Nếu là hàng nội thì làm gì có giá đó. Bọn chị nhập tận gốc giá còn cao hơn nhiều”. Riêng phí vận chuyển máy bay, nếu đúng từ Cà Mau, thì còn cao hơn nhiều so với phí ôtô.

Không chắc chắn nhưng chị Nga cho rằng có khả năng loại cua, ghẹ siêu rẻ đó là hàng Trung Quốc. Chị giải thích, loại cua, ghẹ các tiểu thương nhập ở các vùng biển ngoài Bắc về chợ bán có chi phí vận chuyển thấp (đường ngắn, vận chuyển bằng ôtô) về tới chợ bán giá rẻ nhất cũng đã 250.000 đồng/kg loại 3 con/kg đối với ghẹ. Còn với cua giá bán 350.000 đồng/kg loại to, loại nhỏ 3 con/kg có giá 300.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị An (Minh Khai, Từ Liêm) người đã mua cua tại vỉa hè về ăn thử cho biết, 7 con cua biển, giá 420.000 đồng tưởng rẻ mà không hẳn như vậy.

"2kg cua về nhà cân lại còn 1,3kg, luộc lên thì thịt rất lép, ăn nhạt và có mùi tanh. Cua giá rẻ thường gầy, mai màu vàng, không xanh đậm như cua bán trong chợ hay siêu thị", chị An nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật