Reuters dẫn thông báo từ người đứng đầu tỉnh Kerala của Ấn Độ cho hay họ đã được nói chuyện với các y tá bị bắt cóc qua điện thoại. Theo lời các y tá, họ đã phải di chuyển 80 km từ phía Bắc thành phố Mosul đến thành phố Erbil.
Các y tá này đến từ bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đã bị bắt cóc từ hồi đầu tháng ở một bệnh viện do phiến quân kiểm soát ở thành phố Tikrit, Iraq.
Bà Shobha Sasi Kumar, người có con gái đang bị bắt cóc ở Iraq cho biết bà rất vui sướng khi các y tá đã được trả tự do và con gái bà đã được trở về nhà.
"Tất cả đều an toàn và đang trở về", bà Kumar phấn khởi nói.
Việc các y tá được trả tự do đã làm dấy lên hy vọng chính phủ Ấn Độ có thể đàm phán về việc thả 39 công nhân xây dựng bị bắt cóc tại Mosul hơn hai tuần trước.